Giới trẻ

Bộ ảnh đầy cảm xúc nơi khu nhà cũ của cặp đôi yêu từ cái nhìn đầu tiên

Huy Khang và Băng Dung cùng sinh ra, lớn lên ở Quảng Ninh, hiện tại cả hai đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Họ đã bên nhau 4 năm, cùng vượt qua những khó khăn và thăng trầm để giữ lời hứa sẽ nắm chặt tay nhau viết tiếp chuyện tình yêu.

Bùi Huy Khang quen Lê Băng Dung qua mạng xã hội, ban đầu họ chỉ chuyện trò như những người bạn bình thường. Nhưng dần dần giữa hai tâm hồn cảm thấy có sự đồng điệu, thấu hiểu, họ trở thành thói quen của nhau từ bao giờ không ai hay biết.
Bùi Huy Khang quen Lê Băng Dung qua mạng xã hội, ban đầu họ chỉ chuyện trò như những người bạn bình thường. Nhưng dần dần giữa hai tâm hồn cảm thấy có sự đồng điệu, thấu hiểu, họ trở thành thói quen của nhau từ bao giờ không ai hay biết.

Chàng trai 24 tuổi “dính bùa yêu” của Băng Dung ngay từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng mà cô để lại khiến trái tim anh xao xuyến thương nhớ. Khang nhớ lại: “Cô ấy cười rất xinh khiến mình cảm thấy như có luồng điện chạy xẹt qua. Cứ thế thương mến người ta, nửa muốn tiến đến, nửa lại lưỡng lự vì lo sợ bị chối từ”.
Chàng trai 24 tuổi “dính bùa yêu” của Băng Dung ngay từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng mà cô để lại khiến trái tim anh xao xuyến thương nhớ. Khang nhớ lại: “Cô ấy cười rất xinh khiến mình cảm thấy như có luồng điện chạy xẹt qua. Cứ thế thương mến người ta, nửa muốn tiến đến, nửa lại lưỡng lự vì lo sợ bị chối từ”.

Thế nhưng Huy Khang cũng không ngờ được rằng chính Băng Dung cũng đã giành niềm cảm mến cho anh chàng đồng hương dễ mến. Hồi đó, Dung bán hàng qua mạng, Huy Khang trở thành người giao hàng bất đắc dĩ nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút ấm áp len sâu khiến anh hạnh phúc.
Thế nhưng Huy Khang cũng không ngờ được rằng chính Băng Dung cũng đã giành niềm cảm mến cho anh chàng đồng hương dễ mến. Hồi đó, Dung bán hàng qua mạng, Huy Khang trở thành người giao hàng bất đắc dĩ nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút ấm áp len sâu khiến anh hạnh phúc.

Đến lần gặp thứ 4 thì anh trao lên môi cô một nụ hôn vụng trộm và bày tỏ tấm chân tình. “Không hiểu sao hôm đó mình lại mạnh dạn hôn em, hôn xong chỉ sợ ăn bạt tai thôi (cười). May mắn là sau đó em đồng ý, hai đứa chính thức trở thành một cặp từ thời khắc ấy”, Huy Khang tâm sự.
Đến lần gặp thứ 4 thì anh trao lên môi cô một nụ hôn vụng trộm và bày tỏ tấm chân tình. “Không hiểu sao hôm đó mình lại mạnh dạn hôn em, hôn xong chỉ sợ ăn bạt tai thôi (cười). May mắn là sau đó em đồng ý, hai đứa chính thức trở thành một cặp từ thời khắc ấy”, Huy Khang tâm sự.

Cả Huy Khang và Băng Dung đều dành niềm đam mê mãnh liệt với du lịch, bởi thế hễ cứ có thời gian rảnh rỗi cả hai lại dắt tay nhau khám phá đây đó. Đến giờ khi được hỏi cặp đôi đã ghi dấu tình yêu ở bao nhiêu nơi, Dung và Khang thành thật thú nhận, vì đi nhiều quá nên không nhớ nổi.
Cả Huy Khang và Băng Dung đều dành niềm đam mê mãnh liệt với du lịch, bởi thế hễ cứ có thời gian rảnh rỗi cả hai lại dắt tay nhau khám phá đây đó. Đến giờ khi được hỏi cặp đôi đã ghi dấu tình yêu ở bao nhiêu nơi, Dung và Khang thành thật thú nhận, vì đi nhiều quá nên không nhớ nổi.

Tốt nghiệp, cả hai cùng vạch ra những dự định trong tương lai, họ quyết định rời Quảng Ninh để vào Đà Nẵng lập nghiệp. May mắn thay chuyện tình của cặp đôi này nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè hai bên, đây cũng chính là động lực để họ cố gắng vun vén nhiều hơn cho tình yêu của mình.
Tốt nghiệp, cả hai cùng vạch ra những dự định trong tương lai, họ quyết định rời Quảng Ninh để vào Đà Nẵng lập nghiệp. May mắn thay chuyện tình của cặp đôi này nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè hai bên, đây cũng chính là động lực để họ cố gắng vun vén nhiều hơn cho tình yêu của mình.

Khoảng thời gian đầu mới vào Đà Nẵng cả hai gặp rất nhiều khó khăn: “Trong này tụi mình không có ai quen biết, tất cả đều tự xoay sở, mình đi học chụp ảnh còn em thì học trang điểm. Có những ngày mỏi mệt, khó khăn về vấn đề tài chính rồi chỗ ở hai đứa chỉ biết động viên nhau để vượt qua giai đoạn ấy mà thôi. Đến giờ thì mọi thứ ổn hơn, nhìn lại chặng đường đã qua mình thấy trân quý và biết ơn em nhiều hơn”.
Khoảng thời gian đầu mới vào Đà Nẵng cả hai gặp rất nhiều khó khăn: “Trong này tụi mình không có ai quen biết, tất cả đều tự xoay sở, mình đi học chụp ảnh còn em thì học trang điểm. Có những ngày mỏi mệt, khó khăn về vấn đề tài chính rồi chỗ ở hai đứa chỉ biết động viên nhau để vượt qua giai đoạn ấy mà thôi. Đến giờ thì mọi thứ ổn hơn, nhìn lại chặng đường đã qua mình thấy trân quý và biết ơn em nhiều hơn”.

Trong hành trình khám phá muôn màu thế giới, họ muốn ghi dấu tình yêu trên những vùng đất đã qua. Bộ ảnh này được chụp tại một khu nhà cũ ở Gia Lai nhân dịp sinh nhật Băng Dung và cũng là khoảnh khắc kỷ niệm tình yêu của họ tròn 4 tuổi. Bởi thế mới nói chỉ cần cùng nắm tay nhau thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Trong hành trình khám phá muôn màu thế giới, họ muốn ghi dấu tình yêu trên những vùng đất đã qua. Bộ ảnh này được chụp tại một khu nhà cũ ở Gia Lai nhân dịp sinh nhật Băng Dung và cũng là khoảnh khắc kỷ niệm tình yêu của họ tròn 4 tuổi. Bởi thế mới nói chỉ cần cùng nắm tay nhau thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Những khuôn hình này sẽ luôn là cảm xúc ngọt ngào, nồng hậu của cả Huy Khang và Băng Dung.
Những khuôn hình này sẽ luôn là cảm xúc ngọt ngào, nồng hậu của cả Huy Khang và Băng Dung.

Tác giả: Mộc

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok