Nhân ái

Xót thương gia cảnh bé gái hơn 3 tuổi bị não úng thủy đã trải qua 11 lần phẫu thuật

Mới hơn 3 tuổi mà bé Lừ Thu Phương đã phải trải qua 11 lần phẫu thuật. Tuy vậy, sức khỏe của bé vẫn đang bị đe dọa và cần phải phẫu thuật thêm mới có thể ổn định.

Bé gái tên là Lừ Thu Phương, dân tộc Thái, ở bản Hip (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Mẹ bé là chị Đồng Thị Hiền, giáo viên mầm non ở xã biên giới Chiềng Khương. Bố bé là anh Lừ Văn Miên (Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La).

Bé Lừ Thu Phương.

Bé Lừ Thu Phương đã biết đi, biết nói và rất ngoan. Bé bị bệnh từ lúc 22 tháng tuổi (bị nhiễm trùng bụng, viêm khớp háng, lao màng não, não úng thủy) và đã trải qua cả chục lần phẫu thuật.

Trước ca phẫu thuật lần thứ 11, đầu bé có một khối dịch lớn chèn vào não thất 4, hộp sọ không nở và não cứ teo nhỏ lại làm đầu bé luôn ngoẹo về một bên, không xoay, không ngẩng lên được. Bé đi không vững vì hai chân hay vấp vào nhau. Thời gian bé nằm viện nhiều hơn ở nhà. Hơn 3 tuổi mà Thu Phương đã chịu bao đau đớn, không biết thế giới bên ngoài như thế nào.

Giấy xác nhận tình trạng bệnh của bé Lừ Thu Phương.

Gần đây, bệnh của Lừ Thu Phương lại tái phát, phải nhập viện. Các bác sĩ nhiều lần hội chẩn nhưng chưa có phương án phẫu thuật tối ưu nào cho con vì nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Mới đây một người bạn khuyên gia đình đưa Phương sang Singapore để khám bệnh nhưng kinh phí sang Singgapore chữa bệnh lên đến tiền tỷ, quá cao so với đồng lương công chức.

Những giờ phút ít ỏi bố bé Thu Phương được rời đơn vị về thăm con ở bệnh viện

Biết chuyện, bà ngoại Phương đã đi cắm nhà đất để mượn tiền cho cháu đi chữa bệnh. Trong lúc gia đình đang loay hoay xoay tiền chữa bệnh cho con thì chị Hiền đã được các nhà hảo tâm, các "Mạnh Thường Quân" giúp đỡ.

Bé Thu Phương không thể ngẩng đầu, quay cổ được.

Trong những ngày đi theo chăm sóc con gái ở bệnh viện, chị Đồng Thị Hiền đã viết lại những dòng tâm sự đầy nước mắt.

"Con gái yêu, mẹ xin lỗi con vì không cho con được một tuổi thơ êm đềm như các bạn. Mỗi khi thấy các bạn con chơi đùa vui vẻ, thấy các bố mẹ khoe con đẹp, con ngoan, con lém lỉnh, giỏi giang, mẹ chạnh lòng lắm. Tuổi thơ của con là những tháng ngày lê thê nằm viện, lấy ven, tiêm truyền, chọc tủy sống, mổ xẻ… khiến con đau đớn quằn quại. Mẹ ôm con mà xót xa bất lực vì không làm gì giúp được con. Mỗi khi con bớt đau lại thủ thỉ "mẹ ơi, về với anh béo, về mai mình đi học".

Xót con bao nhiêu mẹ càng thương anh béo (anh trai bé Thu Phương) bấy nhiêu. Con đi viện, nhà ta chia 3. Bố ra đơn vị làm việc, mẹ ôm con ở bệnh viện, anh trai con phải tự đạp xe 5km sang cậu ở nhờ để đi học. Tội nghiệp anh con, nay phải ở nhờ nhà cậu, mai lại sang ở nhà dì, không được bố mẹ yêu thương, chăm sóc. Các con của mẹ chịu nhiều thiệt thòi quá.

Gia đình đầm ấm của bé Thu Phương.

Việc đưa con đi chữa bệnh cũng cực kỳ khó khăn bởi gia đình đã dốc hết gia sản và vay mượn khắp nơi để cứu con. Nhà mình có căn nhà nhỏ thì năm 2016 gió bão thổi bay mất. Bố mẹ vay mượn được ít tiền để sửa nhà thì từ năm 2017 tới nay con ốm đi viện liên miên. Lương của bố 7 triệu đồng, giờ vừa lo chữa bệnh cho con, vừa lo trả nợ. Còn mẹ phải nghỉ dạy không lương để theo con đi viện.

Một mình bố chèo chống gánh đỡ cả nhà. Vay mượn mãi rồi cũng không ai cho vay nữa, sổ lương của bố cũng phải cắm vào ngân hàng, mỗi tháng trích tiền lương để trả tiền gốc và lãi, còn bao nhiêu mới chi tiêu ăn uống cho cả nhà. Tiền đâu mà cho con đi nước ngoài chữa bệnh?

May có một người bạn tốt thời cấp 3 của mẹ đã thương gia đình mình đứng lên kêu gọi mọi người ủng hộ để có tiền đưa con đi Singapore chữa bệnh. Rồi may mắn nối tiếp khi chị Nga Nguyễn tài trợ vé máy bay và kết nối với cô Janda để mẹ con mình gặp cô Thảo Hương và được cô nhận lời giúp đỡ.

Bố mẹ sinh ra ở vùng núi giáp biên giới Lào, chưa một lần ra nước ngoài và hoàn toàn không biết các thủ tục sang Singapore. Tiền bạc không có, tiếng cũng chẳng biết, đường sá càng không…, khó khăn chất chồng. Tất cả may mắn có cô Thảo Hương ở đầu cầu Singgapore lo tiếp.

Một tay cô Thảo Hương lo toan hoàn thiện tất cả những thủ tục dang dở, chỉ dẫn chu đáo nhiệt tình từ thủ tục nhập viện, đưa đi khám, xét nghiệm... khiến mẹ con mình có cảm giác như đang ở cạnh người thân. Toàn bộ kinh phí khám bệnh, phẫu thuật, thuốc men của con… đều một tay cô ấy lo liệu".

Sáng 22/4, bé Lừ Thu Phương lên bàn mổ lần thứ 11 ở Singapore. Sau mổ, Thu Phương ít nói, không thích chơi gì, chỉ ngủ. Bác sĩ khuyên chị Hiền dẫn con đi dạo rồi sẽ kiểm tra cho con tiếp. Kết quả chụp phim sau mổ cho thấy ống dẫn lưu ở não thất 4 cố định, không bị xuất huyết não. Nhưng vùng dịch não thất phía trước nơi đặt van cũ lại có hiện tượng to ra, lại phải mổ tiếp để thay ống dẫn lưu.

Ôm mặt nức nở, chị Hiền cho biết gia đình đã kiệt quệ lắm rồi, mong các nhà hảo tâm, các "Mạnh Thường Quân" thương xót và giang tay ủng hộ cho bé Phương có cơ hội sống, giảm bớt đau đớn để phát triển khỏe mạnh như bạn bè.

Hiện bé Thu Phương đang nằm điều trị tại lầu 9 phòng 949 Bệnh viện Gleneages (Singapore).

Mọi sự giúp đỡ bé Lừ Thu Phương - Mã số 460 xin gửi về:

Chị Đồng Thị Hiền, ở bản Hip, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Tác giả: Dương Hà

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok