Xã hội

Nỗi lòng của cha nữ sinh bị cướp sát hại

"Nhà tôi chẳng làm gì sai, tại sao vận hạn lại đến như thế này?", ông Trần Trung Úy nghẹn ngào sau cái chết của con gái.

Đôi bàn tay nắm chặt, ông Úy cố kìm nén nước mắt khi nói về con gái xấu số vừa bị cướp đoạt mạng trong lúc đi học về.

"Nhà tôi rèn giũa con cẩn thận, gia đình không quan hệ, vay mượn xã hội đen. Cháu ra đi đau đớn quá. Nhà mình chẳng làm gì sai pháp luật, sao vận hạn lại đến như thế này?", người cha chia sẻ.

"Bữa cuối cùng, nó ăn cơm một mình"

Vừa nói, ông vừa òa khóc. Giọt nước mắt người đàn ông ngoài tứ tuần khiến những người xung quanh không khỏi xót xa.

"Bữa tối hôm trước là bữa ăn cuối cùng đầy đủ gia đình. Sáng hôm sau, mỗi người ăn một món. Tới trưa, tôi nấu cơm, làm sẵn củ cải, còn Hiền tự thắng đường, kho củ cải với cá. Bữa cuối cùng tại nhà, nó ăn cơm một mình".

Tối 23/10, lẽ ra 19h10, Hiền về tới nhà. Thấy muộn hơn thường lệ, vợ ông Úy ra ngoài cửa trông ngóng. Rồi tới 20h, gia đình bắt đầu tỏa đi tìm Hiền.

Điện thoại của tân nữ sinh Học viện Ngân hàng vẫn đổ chuông ở thời điểm đó. Nhưng về khuya, gia đình không thể liên lạc.

Ông Trần Trung Úy, bố nữ sinh Trần Thúy Hiền. Ảnh: H.H.

Đặt ra nhiều giả thuyết, ông Úy mong rằng con gái mất tích do yêu đương vụng trộm. Ngay cả khi trình báo cảnh sát, gia đình vẫn hy vọng Hiền bỏ đi vài hôm rồi sẽ trở về.

Nhưng những thông tin về sự mất tích của con gái khiến ông càng thêm lo lắng. Công an xác định tối 23/10, sau khi đi học, Hiền quay lại điểm gửi xe ở thị trấn Thường Tín. Cô gái 18 tuổi mất tích trên đường về nhà.

Tư trang của nữ sinh này được tìm thấy sau đó. Và dấu hiệu của vụ án hình sự được đặt ra khi cảnh sát triệu tập một số người, trong đó có nghi phạm Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở cùng huyện).

Không có phép màu nào xảy ra khi kẻ tình nghi thừa nhận đã sát hại Hiền đêm 23/10 để cướp xe đạp điện và điện thoại di động. Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng tìm thấy trên sông Nhuệ vào trưa 27/10.

Cảnh sát đưa nghi phạm Nguyễn Xuân Trung đến hiện trường. Ảnh: Hoàng Linh.12 năm học sinh giỏi

Hiền là con gái cả trong gia đình có 2 chị em. Trước khi thi đỗ Học viện Ngân hàng, nữ sinh này có 12 năm liền là học sinh giỏi. Ngoài ra, Hiền còn đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi cấp huyện.

"Lúc Hiền đỗ đại học với điểm số 25,95, tôi không bất ngờ bởi luôn tự tin và xác định con mình có thể đạt tầm điểm như vậy", người cha kể.

Trúng tuyển ngôi trường mơ ước, Hiền vô cùng phấn khởi. Trước ngày tựu trường, nữ sinh được mẹ dẫn đi mua điện thoại, sách vở để nhập học.

Nhưng niềm vui sớm vụt tắt. Tên cướp nghiện ngập đã sát hại Hiền dù nạn nhân van xin.

Thi thể Hiền được tìm thấy cách địa điểm bị sát hại khoảng 4 km. Ảnh: Hoàng Linh.

Khi thi thể Hiền được tìm thấy, ông Đỗ Huy Thông (thầy giáo cũ của Hiền) ngỡ ngàng về chuyện đau lòng xảy ra với cô học trò cũ.

"4 năm học THCS, Hiền luôn là lớp trưởng và đứng đầu lớp về học tập. Ở trường hay ở nhà, Hiền luôn là con ngoan, ít đi ra ngoài, không bao giờ bỏ đi đâu. Em rất ngoan, học giỏi. Tôi không nghĩ trường hợp kinh khủng, dã man này có thể xảy ra", ông Thông nói.

Người quen, hàng xóm khi đến nhà chia sẻ với gia đình ông Úy đều bày tỏ sự tiếc nuối. "Nghĩ mà đau đớn. Nghe tin xong, tôi thấy mình như rụng rời chân tay", bà Trang (ở gần nhà nạn nhân) thốt lên.

Ngày 27/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Trung. Tối cùng ngày, đồng phạm của Trung là Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín) sa lưới.

Theo lời khai, 2 nghi phạm trong lúc đi trộm cắp tài sản đã bắt gặp Trần Thúy Hiền đứng ở đường đê sông Nhuệ (đoạn qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) nghe điện thoại.

Sau khi bàn bạc, Trung đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống bờ sông, rồi dìm nạn nhân xuống nước. Khoảng 10 phút sau, thấy Hiền bất tỉnh, nghi phạm đẩy thi thể nữ sinh ra giữa sông.

Sau đó, Trung và đồng phạm mang điện thoại di động và xe đạp điện của nạn nhân đi bán được 3,3 triệu đồng.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok