Nhân ái

Một gia đình khó khăn nay thêm cùng quẫn

Bé Phạm Minh Khoa (sinh năm 2010) được chẩn đoán mắc ung thư xương ác tính bả vai trái. Từ ngày bé có bệnh, chị Phạm Thị Đậu - mẹ bé Khoa (trú tại khu 7, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định) phải tất tả ngược xuôi. Gia đình đã vốn khó khăn, nay lại thêm cùng quẫn.

Gia đình chị Đậu (Hải Hậu, Nam Định) có 2 con, một gái một trai. Chồng chị Đậu mắc bệnh về thần kinh, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai chị, vừa cáng đáng việc nhà lại phải lo cho hai con ăn học. Năm 2018, bé Khoa - con trai út của chị Đậu - phát hiện mắc ung thư xương. Kể từ đó, chị đưa con đi chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, rồi đến Bệnh viện Nhi Trung ương, cuối cùng mới sang Bệnh viện K (Hà Nội). Chi phí cho mấy lần chuyển viện để phát hiện ra bệnh đã lên đến 140 triệu đồng.

Đầu tháng 4.2019, bé Khoa buộc phải cắt bỏ tay trái để điều trị bệnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, phác đồ điều trị cho bé Khoa vẫn còn kéo dài.

Hiện chồng chị Đậu vẫn lúc tỉnh lúc mê, đã không thể san bớt gánh nặng cho vợ lại thường xuyên phá phách do căn bệnh tâm thần. Con gái chị vẫn đang theo học lớp 9 nhưng ở với ông bà vì chị không thể đủ khả năng nuôi con ăn học. Nhà chị Đậu có 2 sào ruộng nhưng khi rao bán chỉ được 35 triệu đồng. Giờ số nợ của chị Đậu lên đến gần 150 triệu đồng, chưa kể gánh nặng những đợi điều trị sắp tới của bé Khoa. “Thời gian tới, cùng quẫn quá, chắc tôi vẫn phải bán ruộng để lo cho con chữa bệnh” - chị Đậu nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Phạm Minh Khoa xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Phạm Thị Đậu (mẹ bé Khoa). Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0776475443.

Tác giả: PHƯƠNG DUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: giúp đỡ , hoàn cảnh , gia đình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok