Hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. |
Ngày 25/3, nhiều cơ sở y tế tại TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3). Đây là dịp để ngành Y tế tri ân những "cánh tay nối dài" đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Nỗ lực giành giật sự sống từ "ranh giới tử thần"
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh – Giám đốc bệnh viện cho biết, mỗi năm cơ sở này tiếp nhận hàng triệu lượt trẻ em thăm khám. Trong đó, không ít bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo với chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
Những kỹ thuật cao như chạy ECMO với chi phí lên đến hàng tỷ đồng, phẫu thuật thay van động mạch phổi qua da (gần 600 triệu đồng) hay ghép thận, ghép tế bào gốc đã trở thành gánh nặng quá sức với nhiều phụ huynh.
"Nếu không có quý vị mạnh thường quân đồng hành, những em nhỏ này đã không có cơ hội được cứu sống. Phía sau mỗi ca bệnh được cứu là một cuộc đời được hồi sinh, một gia đình giữ lại được niềm tin vào ngày mai", BS Minh chia sẻ.
Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ viện phí cho 28.143 trường hợp với tổng số tiền hơn 125,7 tỷ đồng. |
Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2026, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 đạt được những con số ấn tượng. Đơn vị đã hỗ trợ viện phí cho 28.143 trường hợp với tổng số tiền hơn 125,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ trực tiếp như trao tặng gần 40.000 phần quà, cung cấp 390.000 suất ăn miễn phí và hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng chi phí đi lại đã giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình.
PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khẳng định, sự tiếp sức của cộng đồng giúp các bác sĩ an tâm tập trung chuyên môn để giành giật sự sống cho các bé từ "ranh giới tử thần".
Không chỉ hỗ trợ tài chính, các mô hình như "Một cửa" (Bồ Công Anh) hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại hay các chương trình "Sinh nhật hồng", "Chủ nhật của em" đã mang lại điểm tựa tinh thần rất lớn cho bệnh nhi.
10 năm kết nối yêu thương và hy vọng
Cùng chung không khí kỷ niệm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (2016 - 2026). Đây là cột mốc ý nghĩa nhìn lại hành trình gần một thập kỷ của Phòng Công tác xã hội trong vai trò cầu nối nhân văn giữa bệnh viện và cộng đồng.
BS.CKII Mai Đức Huy – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ hàng nghìn bệnh nhân khó khăn qua việc vận động kinh phí điều trị, duy trì chương trình "Bữa ăn lành", tổ chức các "Chuyến xe 0 đồng" và chăm sóc các nhóm đối tượng yếu thế như trẻ bị bỏ rơi, người già neo đơn.
Bệnh nhi tại Lớp vẽ hạnh phúc - Bệnh viện Nhân dân Gia Định. |
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là những sự kiện mang tính nhân văn sâu sắc như chương trình "Chúc mừng sinh nhật người bệnh Khoa Lọc máu" hay lớp mỹ thuật "Gửi ước mơ vào từng nét vẽ" dành cho bệnh nhi. Chú Dương Anh Vũ, một bệnh nhân chạy thận ngoài 60 tuổi, xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chú được tổ chức sinh nhật nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ và nhân viên xã hội”.
Hướng tới tương lai, ngành công tác xã hội tại các bệnh viện cam kết tiếp tục đổi mới theo phương châm chuyên nghiệp và sáng tạo. Những hành trình kết nối này sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân ái, mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh trên con đường chiến đấu với bệnh tật, khẳng định giá trị cao quý của tinh thần "lá lành đùm lá rách" trong môi trường y tế.
Tác giả: Lâm Ngọc
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn
