Nhân ái

Hai con nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì bố nguy kịch sau xuất huyết não

Kể từ ngày ly hôn vợ, anh Đáng sống trong cảnh “gà trống nuôi con” và phụng dưỡng bố mẹ già yếu. Thật không may sau cơn xuất huyết não, anh rơi vào nguy kịch, nằm hôn mê sâu. Trước tình cảnh của bố, các con anh Đáng đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Chồng chất những bất hạnh

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Vũ Bá Đáng (42 tuổi) ở đội 10, thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Hai đứa con của anh đang bước vào những năm cuối cấp nhưng hơn tháng nay phải chứng kiến bố nằm hôn mê sâu trong tình trạng "thập tử nhất sinh" ở bệnh viện.

Vợ chồng anh Đáng ly hôn hơn 3 năm trước. Từ đó, anh Đáng sống "cảnh gà trống nuôi con" và chăm sóc bố mẹ già. Để lo cho đại gia đình, anh làm đủ mọi nghề. Giữa lúc cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bố anh Đáng phát hiện mắc bệnh ung thư hạch. Thời điểm phát hiện bệnh, khối u ác tính bất đầu di căn sang phổi. Điều kiện kinh tế quá khó khăn, vay mượn điều trị không được bao lâu, gia đình phải đưa bố anh về nhà chăm sóc giảm nhẹ. Thời gian ngắn sau đó, bố của anh qua đời vì bệnh đã quá nặng.

Anh Đáng đang nằm hôn mê, nguy kịch. Ảnh PB

Nỗi đau mất bố chưa nguôi ngoai, anh Đáng không may lại lâm bệnh trọng. Lo cho mẹ già cùng 2 con nhỏ, anh Đáng thường ngày vẫn đi bán hoa quả ngoài chợ. Vào ngày 18/11/2018, trong lúc đi làm anh thấy đau đầu dữ dội, choáng váng. Không thể làm được nữa, anh về nhà. Mọi người giục đi khám nhưng anh cố chịu đựng, uống thuốc giảm đau vì đi viện không có tiền. Tối hôm đó, gia đình vội đưa anh vào Bệnh viện huyện Nam Sách để cấp cứu khi anh Đáng bị nôn nhiều, mặt mũi tím tái, người lịm dần. Các bác sĩ xác định anh Đáng bị xuất huyết não và cho chuyển tuyến luôn lên bệnh viện tỉnh.

Trên đường đi cấp cứu, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, co giật. Ngay lập tức, các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã tiến hành hội chẩn, thăm khám và phẫu thuật cho anh Đáng. Ca phẫu thuật thành công, một bên não của anh Đáng bị chết. Những ngày qua, anh Đáng vẫn nằm hôn mê, nguy kịch trên giường bệnh.

Hai con nguy cơ bỏ học giữa chừng

Anh Đáng là trụ cột của đại gia đình. Tai họa ập xuống, anh nằm một chỗ khiến mẹ già cùng hai con nhỏ mất đi chỗ dựa. Một mình nuôi mấy miệng ăn, ngoài đồng áng, người đàn ông ấy còn đi bán hoa quả. Dù làm cật lực, anh cũng chẳng có đồng nào dư. Gia đình anh vẫn thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Khi anh Đáng nằm viện vì không có bảo hiểm y tế nên việc điều trị vô cùng tốn kém. Để có tiền đóng viện phí, mẹ đẻ cùng anh em ruột của anh Đáng phải đi vay mượn khắp nơi làm phẫu thuật. Số tiền vay cũng đã hơn 100 triệu. Sau mổ, mỗi ngày trung bình nhà anh Đáng phải chi trả 7 triệu/ngày các loại chi phí điều trị. Khoản tiền vay mượn chẳng thấm vào đâu, gia đình càng túng quẫn hơn.

Hai con anh Đáng đứng trước nguy cơ nghỉ học khi bố nằm liệt

Chia sẻ với chúng tôi, anh Vũ Bá Đang (em trai anh Đáng) cho biết: "Mấy năm trời anh ấy vò võ gà trống nuôi con. Đang khó khăn thì lại bị xuất huyết não nằm bất động. Từ hôm mổ đến giờ, anh Đáng vẫn nằm liệt, chưa biết gì cả. Chúng tôi nhìn cảnh anh nằm hôn mê, hai cháu còn nheo nhóc cũng đau lòng lắm, nhưng cũng chỉ biết cắt cử nhau vào trông anh. Ai ở nhà thì tranh thủ thời gian đi vay mượn khắp nơi để cứu anh".

Con lớn anh là cháu Vũ Bá Đức học lớp 11E trường THPT Mạc Đĩnh Chi, con nhỏ - Vũ Bá Đại đang học 8B trường THCS Quốc Tuấn đều bước vào những năm cuối cấp. Các cháu vô cùng sốc khi bố rơi vào tình trạng nguy kịch. Cứ ai nhắc đến bố, đôi mắt các cháu lại đỏ hoe. Hai cháu đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì điều kiện không cho phép. Vừa đi học về, hai cháu liền vào bệnh viện để xin được chăm sóc bố cho chú ruột về nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ đều rất có ý thức, thương bố, thương cả nhà.

Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của anh Đáng xấu, khả năng phục hồi không phải một sớm một chiều. Cả hai cháu còn quá ít tuổi để phải gánh chịu cơn gia biến này. Mong sao, mọi người chia sẻ để gia đình anh Đáng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Vũ Bá Đáng - Mã số 625 xin gửi về:

Anh Vũ Bá Đáng ở đội 10, Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Tác giả: Hà My

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok