Xã hội

Đốt nhà sau khi cãi vã, vợ tử vong, chồng nhập viện

Sau khi kết thúc cuộc cãi vã, người chồng mang xăng phóng hỏa, đốt nhà. Vụ việc khiến người vợ bỏng nặng, tử vong, còn người chồng phải cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Chu sau vụ hỏa hoạn

Ngôi nhà của vợ chồng chị Chu sau vụ hỏa hoạn. ẢNH CTV

Tối 19.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Giàng A Dua, Chủ tịch UBND xã Ta Ma (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng thương vong.

Theo ông Dua, khoảng 21 giờ tối 17.1, sau khi cãi nhau với vợ là chị Mùa Thị Chu (31 tuổi, trú tại bản Chiên Vang, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo), anh Giàng A Chứ (29 tuổi) rời khỏi nhà, sau đó mang 1 can xăng 20 lít về, tưới lên căn nhà gỗ rồi châm lửa phóng hỏa.

Chị Chu chạy lại can ngăn thì bị xăng bắn vào người, bắt lửa dẫn đến bị bỏng nặng. Anh Chứ cũng bị bỏng trong khi 2 người giằng co.

Vụ cháy khiến ngôi nhà gỗ chỉ còn trơ lại 2 vách tường, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Hai vợ chồng chị Chu được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng, chị Chu đã tử vong.

Ông Dua cho biết thêm, gia đình chị Chu thuộc diện hộ nghèo, chuyển lên khu tái định cư mới để ở. Vợ chồng chị Chu có 5 đứa con, đứa nhỏ mới được 2 tháng tuổi, đứa lớn 10 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, cả 5 cháu bé không có ở nhà.

“Hiện tại, anh Chứ đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát 24/24 của Công an huyện Tuần Giáo. Lực lượng chức năng đang hoàn thành hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc”, ông Dua nói.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok