Nhân ái

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi

Chị cứ lịm dần đi, lịm dần đi, tưởng như thần chết đã gọi tên. Nhưng dường như, những tiếng gọi mẹ thảm thiết của đứa con trai 10 tuổi đã kéo chị trở lại. Ôm chặt con trong lòng, chưa bao giờ khao khát sống của người mẹ đơn thân mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, lại trỗi dậy mãnh liệt như lúc này.

Một ngày đầu xuân Kỷ Hợi, trong khi không khí tết vẫn còn vấn vương đâu đó. Thì trong căn phòng nhỏ nơi 2 mẹ con chị Bùi Thị Dinh (32 tuổi) đang thuê trọ lại ảm đạm đến nao lòng. Vừa trải qua 4 đợt truyền hóa chất liên tục, nên chị Dinh mệt mỏi, thiểu não vô cùng. Trên chiếc giường bề bộn của 2 mẹ con, đứa con trai Phạm Anh Khoa (10 tuổi) cứ ôm chặt lấy mẹ, mà nước mắt lưng tròng. Dường như em sợ, em mà lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý của em sẽ rời xa em mãi mãi…

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 1Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 2Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 3

Mắc ung thư phổi giai đoạn cuối từ giữa năm 2017, đứa con chính là động lực, giúp người phụ nữ này vượt lên để sống.

Gắng sức ngồi tựa vào thành giường, lấy tay lau nước mắt cho con trai, người phụ nữ bất hạnh nghẹn giọng: “Vì thằng bé này mà em còn sống được đến ngày hôm nay. Cứ mỗi khi tuyệt vọng, nghĩ đến nó là em lại vượt qua. Em phải sống, dù được sống thêm một ngày em cũng phải sống để được nhìn thấy con, được ôm con trong lòng là em mãn nguyện rồi…”

Cùng với những dòng nước mắt đau đớn thi nhau chảy dài trên gương mặt tiều tụy, chị Dinh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bi thương từ thuở ấu thơ của cuộc đời mình. Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, khi mới hơn 6 tháng tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, chị phải sống với bố.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 4

Từ người con gái vốn rất xinh đẹp, căn bệnh quái ác đã khiến chị tiều tụy, cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Tuổi thơ vốn đã thiếu vắng hơi ấm, tình thương người mẹ, nhưng còn bất công hơn nữa là năm chị 14 tuổi thì người cha hết mực yêu thương của chị lại đột ngột “ra đi” bởi lâm trọng bệnh. Kể từ đó chị lớn lên trong tình thương, trong sự đùm bọc của họ hàng và bà con chòm xóm.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 5

Cậu bé này cần mẹ hơn bao giờ hết…

Năm 21 tuổi, chị bén duyên một chàng trai ở Thái Thụy, Thái Bình, rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân. Một năm sau ngày cưới, bé trai Anh Khoa kháu khỉnh ra đời, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô gái vốn đã chịu nhiều thịêt thòi này. Nhưng, cuộc đời dường như luôn nghiệt ngã với chị, lấy nhau một thời gian, chị Dinh phát hiện chồng dính vào nghiện ngập, cho dù vợ đã hết mực khuyên ngăn cũng không khiến anh thay đổi. Cuối cùng cuộc hôn nhân kết thúc sau 3 năm chung sống.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 6

Luôn ôm chặt lấy mẹ, em lo sợ một ngày mẹ của em không còn, thì cuộc đời của em sẽ ra sao?!

Vượt lên cú sốc hôn nhân, năm 2014 người mẹ đơn thân đưa con trai lên Hà Nội thuê nhà, rồi tìm việc làm, chị cố gắng làm lụng, những mong dành tất cả những gì tốt nhất cho đứa con yêu quý. Nhưng một lần nữa, bất hạnh lại giáng xuống người phụ nữ này, đẩy chị đến tột cùng của nỗi đau. Giữa năm 2017, chị Dinh thấy tức ngực, khó thở, sụt cân, đi khám thì kết quả cho biết chị mắc ung thư phổi.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 7

Cuối năm 2018, được bà con họ hàng vay mượn giúp, chị Dinh lại được tiếp tục điều trị.

“Khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, em thật không muốn sống nữa, đằng nào thì cũng xong một cuộc đời. Nhưng cứ nghĩ đến cu Bi (Anh Khoa) em lại không thể chết, em phải sống vì con em. Vay mượn em lên bệnh viện K Tân Triều xạ trị, nhưng chi phí điều trị lớn quá em không kham nổi, đến tháng 9 năm 2017 em phải dừng lại…”. Nhớ về quãng thời gian bi đát của cuộc đời mình, chị Dinh lại bật khóc nức nở.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 8

Không tiền chữa trị, nên một thời gian dài chị Dinh sống lay lắt bằng thuốc nam. Từ một phụ nữ vốn xinh đẹp, căn bệnh quái ác đã biến chị Dinh tiều tụy chỉ còn hơn 30 kg. Bệnh tình càng ngày càng nặng, nếu không được tiếp tục đến bệnh viện, chị Dinh sẽ sớm cầm chắc cái chết. Đau đớn khi nghĩ đến lúc đứa con trai nhỏ phải chịu cảnh mồ côi, cuối năm 2018 chị Dinh lại nhờ họ hàng vay mượn số tiền lên đến 170 triệu đồng để tới bệnh viện điều trị tiếp. Lúc này, Dinh được chuyển từ bệnh viện K sang bệnh viện Bạch Mai.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 9

Lần này cơ thể chị Dinh đáp ứng thuốc khá tốt. Nhưng chi phí quá lớn, lên đến hơn 80 triệu một đợt điều trị.

Liên lạc với bác sĩ điều trị cho chị Dinh, bác sĩ Nguyễn Tiến Đồng, trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, bệnh viện Bạch Mai cho biết: “ Bệnh nhân Dinh mắc ung thư phổi di căn lên não, đã được chuyển từ bệnh viện K sang. Bệnh nhân đã được xạ phẫu tổn thương di căn não bằng dao gamma quay tháng 11/2018.

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 10

Một lần nữa việc chữa trị của chị có nguy cơ phải dừng lại...

Chị Dinh đang dùng theo phác đồ hóa chất kết hợp miễn dịch, còn 2 lần hóa chất nữa trong tổng số 6 lần của đợt tấn công theo phác đồ. Đây là phác đồ có phần thuốc miễn dịch chưa được bảo hiểm y tế chi trả, còn hóa chất được hỗ trợ 50% nên chi phí rất lớn khoảng hơn 80 triệu/ lần. Hiện tại các chỉ số xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đáp ứng thuốc khá tốt, nên nếu vì 1 lý do gì đó mà phải dừng lại không điều trị nữa thì rất đáng tiếc.”

Đớn đau mẹ đơn thân nguy kịch vì bệnh ung thư phổi - 11

Đáp ứng thuốc tốt, chị Dinh có cơ hội kéo dài sự sống. Mai đây, hằng ngày chị vẫn còn có thể được ôm con trai trong vòng tay. Hằng ngày chị vẫn còn cơ hội được chăm sóc cho đứa con yêu quý… Nhưng, khi nghĩ đến số tiền chữa trị quá lớn, người phụ nữ đơn thân bất hạnh cúi mặt, những giọt nước mắt đau đớn lại tứa ra ướt đầm khuôn mặt…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Mã số 3234: Chị Bùi Thị Dinh, xóm Đỗ Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hiện mẹ con chị Dinh thuê trọ tại phòng 705, tòa CT7E, KĐT The Sparks Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 0333397688

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok