Thế giới

Chấn động: Nữ sinh viên sinh con trong toilet ký túc xá, sợ bị phát hiện nên sát hại rồi nhét thi thể vào vali đưa về quê

Nữ sinh viên 21 tuổi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh rồi sát hại, nhét thi thể vào vali kéo về quê đã phải ra hầu tòa vì hành động nhẫn tâm của mình.

Ngày 19/9/2017, Tòa án địa phương đã quyết định khởi tố nữ sinh viên họ Uông, 21 tuổi vì tội danh cố ý giết người. Việc xét xử sẽ được diễn ra theo đúng quy trình pháp luật.

Theo thông tin trên Thời đại, sự việc xảy ra tại một trường đại học thuộc thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Cảnh sát cho biết, vào ngày 15/3/2017, nữ sinh này đã một mình sinh con trong nhà vệ sinh của ký túc xá. Vì sợ bạn bè và nhà trường biết được, cô đã tự tay sát hại đứa bé vẫn còn đỏ hỏn.

Sau đó, cô gái họ Uông nhét thi thể đứa bé vào chiếc vali kéo màu đen rồi mang về quê. Tuy nhiên, do cảm thấy cắn rứt thương tâm, ngày hôm sau, người mẹ trẻ đã đến công an địa phương để thú tội. Kết quả giám định pháp y cho thấy, bé sơ sinh tử vong do bị vật sắc nhọn đâm vào nội tạng.

Người mẹ trẻ phải ra hầu tòa vì hành vi sát hại con đẻ dã man - Ảnh: kankanews


Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo 21 tuổi thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình gây án và tỏ ra vô cùng hối hận. Trước đó, không ai hay biết việc cô ta mang thai, sinh con và sát hại đứa bé.

Trước đây ở Việt Nam cũng từng xảy ra trường hợp tương tự khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ngày 3/3/2013, nữ sinh tên T., SN 1994, quê Ninh Thuận cùng bạn bè tổ chức ăn uống tại phòng trọ thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Khoảng 15 giờ cùng ngày, T. vào nhà vệ sinh khá lâu, các bạn hỏi thì T. nói đang giặt đồ. Nghi có chuyện chẳng lành, bạn chung phòng đã nhìn lén vào phòng vệ sinh thì thấy T. ngồi khóc và dùng nước dội máu dưới sàn. Mọi người tá hỏa xông vào và phát hiện T. ra máu rất nhiều, bên cạnh là một túi nilon màu đen chứa 1 bé sơ sinh đang tím tái. Bạn bè của T. lập tức đưa nữ sinh và đứa bé đi cấp cứu. Bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, 2 bên cánh mũi có vết trầy xước, rớm máu.

Bé sơ sinh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, 2 bên cánh mũi có vết trầy xước, rớm máu - Ảnh: CAND


Công an nhân dân đưa tin, Công an quận Thủ Đức cho biết nữ sinh không hề biết mình mang thai, thấy bụng to lên chỉ nghĩ do trước đây từng bị tai nạn nằm một chỗ khá lâu nên bụng to ra. Đến khi đẻ rơi con trong nhà vệ sinh, T. lâm vào trạng thái hoảng loạn cực độ, sợ bạn bè biết chuyện "chửa hoang" nên mới kích động rồi làm hại đứa bé.

Nữ sinh đẻ rơi con trong nhà vệ sinh - Ảnh: CAND

Tác giả: Hà Hà (Tổng Hợp)

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok