Pháp luật

Tử hình kẻ sát nhân người Hàn Quốc giết hại cả gia đình đồng hương

Theo cáo buộc, Lee Hyeong-won (người Hàn Quốc) đột nhập vào nhà đồng hương để cướp tài sản thì bị phát hiện, đối tượng ra tay sát hại cả gia đình nạn nhân.

Ngày 28/3, Tòa gia đình và người chưa thành niên tuyên phạt bị cáo Lee Hyeong-won (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo nội dung vụ án, tháng 10/2019, Lee Hyeong-won nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nhà tại quận 1, TPHCM.

Cuối năm 2019, Lee đón thêm một đồng hương đến ở cùng. Giai đoạn này, Lee làm thuê cho một quán karaoke ở quận 5.

Bị cáo Lee Hyeong-won lĩnh án tử hình.

Trung tuần tháng 12/2019, Lee được giao tới khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 phát tờ rơi giới thiệu về nhà hàng.

Trong lúc ngồi nghỉ ở công viên nội khu Hưng Phước 1 (phường Tân Phong), Lee nảy sinh ý định đột nhập vào một trong những nhà tại đây để cướp tài sản.

Ngồi quan sát, Lee thấy bên hông ngôi nhà số 5 mà vợ chồng người Hàn Quốc sinh sống có bức tường cao để leo lên cửa sổ lầu 1. Thăm dò tình hình xong, Lee đi mua áo mưa cất vào balo, giấu ở bãi đất trống rồi bỏ đi.

Đến khi trời tối, Lee quay lại lấy đồ nghề rồi trèo tường vào nhà số 5 theo lối cửa sổ. Vào bên trong, Lee đến khu vực bếp ở lầu 4 lấy găng tay, cầm dao rồi đi xuống dưới.

Đến lầu 3, hắn ta bị bà J. phát hiện, tri hô nên dùng dao đâm nạn nhân rồi đưa vào phòng. Nghe tiếng kêu, ông Y. thức dậy, giằng co với Lee và bị dao đâm nhiều nhát. Bà J. cố bỏ chạy nhưng gục ngã.

Con gái 2 nạn nhân ngủ phòng bên cạnh nghe tiếng ồn đi ra cũng bị Lee đâm vào bụng. Kẻ sát nhân khống chế nạn nhân nhỏ tuổi, đưa vào phòng cha mẹ yêu cầu mở két sắt nhưng không được.

Ông Y. sau đó đưa túi xách trong có 5 triệu đồng, điện thoại, chìa khóa nhà và xe ô tô đưa cho Lee, xin anh ta tha mạng. Trước khi bỏ đi, Lee lấy thêm một điện thoại.

Lee lái ô tô của nạn nhân để tẩu thoát, nhưng không biết đường. Tới một khúc sông thuộc quận Bình Thạnh, hắn vứt bỏ 5 chiếc điện thoại di động, dao gây án xuống sông để phi tang.

Biết không thể bán được ô tô, Lee đưa xe đến một khu dân cư ở quận 2 đốt phi tang rồi về chỗ ở. Trở về phòng trọ, Lee thấy đồng hương không có nhà nên lục tủ lấy trộm của anh này 2.000 USD.

Phía gia đình bị hại, do bị đâm trọng thương, bà J. không qua khỏi. Chồng bà và con gái bà J. bị thương tích lần lượt 25% và 38%. Sau 5 ngày lẩn trốn, Lee bị công an bắt giữ.

Bị cáo Lee Hyeong-won tại tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Bào chữa cho bị cáo Lee Hyeong-won, luật sư cho rằng thân chủ mình bị tâm thần nên đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Được nói lời sau cùng, bị cáo tỏ ra ăn năn và xin lỗi bị hại và nói: "Tôi qua Việt Nam để kiếm sống nhưng đã gây ra lỗi lầm, nếu được quay lại thì sẽ không thực hiện hành vi phạm tội".

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác. Đối tượng giết nhiều người, vi phạm một lúc nhiều tội.

Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Lee Hyeong-won mức án tử hình về tội giết người, 14 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt Lee Hyeong-won phải chấp hành là tử hình.

Về dân sự, bị hại yêu cầu số tiền 15 tỷ đồng, tuy nhiên tòa xác định có nhiều khoản không có căn cứ để xem xét. Từ đó, buộc bị cáo Lee Hyeong-won bồi thường số tiền hơn 700 triệu đồng.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok