Thế giới

Người di cư bị cắt nội tạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và ném xác xuống biển

Các ngư dân Hy Lạp cho biết, họ đã vớt trên biển những xác chết bị biến dạng của người lớn và cả trẻ em bị khâu ở bụng.

Tờ Sputnik của Nga ngày 17/6 đưa tin cho biết, một báo cáo của Bộ Nội vụ Đức hồi cuối tháng 2 cho biết, hơn 130.000 người di cư đã "mất tích" trong năm 2015 trên đường xin tị nạn.

Còn có bao nhiêu người "biến mất" khi bước vào cuộc hành trình nguy hiểm từ quê hương của mình, không ai có thể thống kê chính xác.

Các ngư dân Hy Lạp cho biết, họ đã vớt trên biển những xác chết bị biến dạng của người lớn và cả trẻ em.


Tờ Komsomolskaya Pravda cũng cho công bố kết quả của một cuộc điều tra với nhiều tình tiết kinh hoàng về số phận của những người di cư chạy trốn bạo lực ở Trung Đông.

Komsomolskaya Pravda dẫn lời các ngư dân Hy Lạp cho biết, họ đã vớt trên biển những xác chết bị biến dạng của người lớn và cả trẻ em.

Theo họ, đây có thể là thi thể của những người tị nạn không may bị mắc kẹt trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có con đường dẫn người di cư đến Châu Âu, đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn nội tạng. Có thể họ đã bị đánh cắp nội tạng và bị ném thi thể vào biển Địa Trung Hải phi tang.

"Chúng tôi tận măt nhìn thấy thi thể của trẻ em và người lớn có vết khâu ở bụng. Họ bị mổ moi nội tạng ở đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó bọn tội phạm vứt xác họ vào vùng biển quốc tế, hy vọng cá và muối hoàn thành nốt công việc bẩn thỉu", ngư dân từ đảo Lesbos của Hy Lạp cách Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 6,5 km kể.

Cuối tháng 12 năm ngoái, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một công dân Israel (sinh ra tại Ukraine) tên là Boris Walker (tên thật Wolfman), liên quan tới hoạt động mua bán nội tạng người tị nạn Syria. Wolfman đã tiến hành thu hoạch nội tạng trong các phòng khám tư nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc điều tra cho thấy, Wolfman bị Interpol truy nã từ lâu với tội danh buôn bán nội tạng, tổ chức cấy ghép bất hợp pháp ở Kosovo, Azerbaijan và Sri Lanka trong 2008-2014 với thu nhập lên tới 70-100.000 euro/cơ thể người.

Lượng cáo cứu hộ khổng lồ đổ lên đảo Lesbos.


Theo tờ Newsweek của Mỹ, 18 000 người tị nạn Syria đã bị bán nội tạng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháng 1 năm nay, Interpol đã choáng váng với con số thống kê khổng lồ: 10.000 trẻ em tị nạn đã mất tích ở châu Âu. Sau một vài tháng, con số này tăng lên tới 12.000. Và đây chỉ là đỉnh của tảng băng trôi.

Hàng ngàn phụ nữ và trẻ em tị nạn khác cũng đã và đang trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, bị bán làm nô lệ. Nhiều trẻ em trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bán làm con nuôi với giá 1.000 USD/người.

Mùa thu và mùa đông năm ngoái là một cơn ác mộng đối với ngư dân đảo Lesbos, khi hàng trăm xác chết của những người di cư dạt vào hòn đảo nhỏ bé này.

Những thi thể của người tị nạn, cả trẻ em và người lớn, không có chỗ chôn vì đơn giản trên đảo không có nhiều đất. Đỉnh điểm, có đợt, người dân trên đảo phải gom 120 thi thể người di cư bỏ vào một chiếc container chờ đợi 2 tuần mới có chỗ để chôn.

Có hàng ngàn người tị nạn đổ lên hòn đảo nhỏ bé này mỗi ngày. Rất nhiều người trong số họ bị thương. Trong cái nắng khủng khiếp của mùa hè, tình trạng thiếu bác sĩ và thiết bị y tế trên đảo càng trở nên tồi tệ hơn. Một ngư dân nói với Komsomolskaya Pravda rằng họ đã nhìn thấy 1 em bé với một bên mắt bị khoét và người ta nói với ông rằng em bé này bị cá cắn.

Tại Serbia, tuyến đường người tị nạn dùng để đến châu Âu, cảnh sát đã tìm thấy trong rừng nhiều em bé ốm yếu và sợ hãi, không thể cho biết tên tuổi của mình. Những đứa trẻ này được cho là đã bị cha mẹ chúng bỏ rơi trên đường di cư.

Trong hành trình chạy trốn bạo lực và chiến tranh, nhiều người di cư từ Syria và các nước Trung Đông khác đã không thể lường hết được những rủi ro và hiểm nguy không kém gì súng đạn mà họ phải đối mặt. Đôi khi, cái giá của tự do và hòa bình mà họ phải trả là máu và sinh mạng.

Tác giả bài viết: Hoàng Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok