Pháp luật

Một người đàn ông bị đâm chết vì tè bậy trước cửa nhà dân

Chiều 7/1, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Chiều muộn ngày 4/1, anh Nguyễn Tấn Hiệp (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng một người đàn ông khác đi xe máy tới nhà người quen ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trên đường đi, cả 2 dừng lại đi vệ sinh bên đường, trước một ngôi nhà thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Túc. Tức giận vì thấy 2 người đàn ông tè bậy trước nhà, Đặng Thanh Sang (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm roi điện từ nhà đi ra nói chuyện.

Lời qua tiếng lại, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Để giải quyết, Sang bật roi điện dí vào người bạn của anh Hiệp. Hoảng sợ, người này đã bỏ chạy.

Còn lại một mình, anh Hiệp bị người đàn ông 25 tuổi quay sang tấn công. Nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, ít phút sau đó, người bạn quay lại tìm thì thấy anh Hiệp bị đâm thấu ngực nằm gục dưới đất.

Nạn nhân được người bạn gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhận tin vụ án mạng, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đặng Thanh Sang đã rời khỏi hiện trường. Hiện Công an đang truy tìm Sang để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok