Nhân ái

Gia cảnh khó khăn của người công nhân bị xuất huyết não

Bất ngờ bị xuất huyết não, người công nhân ở TP. Hòa Bình phải dựa vào đồng lương ít ỏi của vợ, vừa chữa trị bệnh cho anh, vừa nuôi 2 con thơ ăn học.

Công đoàn nghành Công thương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên gia đình người công nhân không may bị xuất huyết não. Ảnh: A.H

Những ngày cuối tháng 8.2021, PV Báo Lao Động tìm về gia đình anh Đinh Công Đồng (SN 1993, tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) - Công nhân Công ty TNHH may Rns Global, người vừa bất ngờ bị xuất huyết não.

Anh Đồng đã có vợ và 2 con nhỏ. Cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Trước khi xảy ra biến cố, anh làm công nhân còn vợ làm lao động tự do.

Trong gia đình không có vật dụng gì có giá trị, thu nhập cả 2 vợ chồng chỉ vừa đủ để duy trì sinh hoạt cho gia đình nhỏ.

Cuộc sống vẫn yên bình cho đến ngày 1.7, vào giờ nghỉ giải lao tại công ty, anh Đồng cảm thấy choáng váng và ngất đi.

Sau đó, các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, kết quả xét nghiệm cho biết anh bị xuất huyết não. Lập tức anh Đồng được gia đình chuyển đi cấp cứu, điều trị lâu dài tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sau thời gian 7 ngày cấp cứu anh Đồng đã tỉnh lại. Sau đó, được điều trị thêm một thời gian rồi chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện tại, anh Đồng đang điều trị tại nhà và khám định kỳ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sức khỏe đang trong quá trình phục hồi, tuy nhiên không còn khả năng lao động do các di chứng để lại.

Chia sẻ với PV, anh Đồng nói: "Đầu của tôi thường xuyên bị choáng váng. Do quá trình điều trị chưa xong, nên khi vận động mạnh thì mạch máu não có thể bị vỡ bất cứ lúc nào, dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu về sức khỏe, và nguy cơ cao mất đi thị giác hoàn toàn".

Trải qua gần 2 tháng ròng rã điều trị, tiền viện phí của anh Đồng đã lên đến hơn 100 triệu, vượt quá khả năng chi trả. Thời gian ấy cả gia đình phải đi vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền chữa bệnh.

"Theo nhận định của bác sĩ, với tình hình hiện tại của tôi, sẽ cần phải chữa trị trong thời gian dài và chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng nữa. Để bệnh khỏi hoàn toàn là việc không thể xác định trước" - anh Đồng buồn bã chia sẻ.

Hiện, tất cả chi phí điều trị, thuốc thang, sinh hoạt của cả gia đình chỉ còn cách dựa vào đồng lương ít ỏi của chị Hảo (vợ anh Đồng) khoảng 3 triệu/tháng. Đặc biệt, chuẩn bị vào năm học mới, gánh nặng kinh tế càng đè nặng hơn.

Trao đổi với PV, ông Đinh Quốc Huy – Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Hòa Bình cho biết: “Gia đình đoàn viên Đồng có gia cảnh đặc biệt khó khăn, Công đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 2 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình từ nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị đã vận động các cơ quan, Công đoàn cơ sở ủng hộ được 20 triệu đồng”.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Đồng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp, STK: 76913428, Ngân hàng VPbank, chủ TK: Đinh Công Đồng, SĐT: 0393266401.

Tác giả: TRỌNG VĂN

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: xuất huyết não , gia cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok