Pháp luật

Con trai chủ tiệm vàng tử vong trong phòng ngủ, đầu trùm túi nilon, cổ quấn kín bằng băng keo

Sau khi gọi mãi không thấy mở cửa, người nhà dùng khóa dự phòng vào phòng thì tá hỏa phát hiện anh L.Đ.Q chết trong tư thế trùm túi ni-lon trên đầu và quấn chặt bằng băng keo ở cổ.

Chiều 11/110, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thông tin trên báo VTC News, địa phương vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên chết trong phòng ngủ khóa trái cửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 11/10, tại nhà riêng của một chủ tiệm vàng bạc ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), anh L.Đ.Q (23 tuổi, con trai chủ tiệm vàng) vào phòng ngủ khóa trái cửa nhiều giờ đồng hồ, nhiều người gọi nhiều lần không thấy động tĩnh gì.

Theo báo Người Lao Động, nghi chuyện chẳng lành nên người ở tiệm vàng đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường.

Ngôi nhà phát hiện nam thanh niên tử vong. Ảnh: báo Tổ Quốc

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan Công an, nạn nhân được phát hiện tử vong trong tình trạng đầu trùm túi nilon và cổ được quấn kín bằng băng keo. Bước đầu xác định, nạn nhân có thể tử vong do ngạt thở.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiến hành điều tra.

Tác giả: Nguyễn Thúy

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok