Pháp luật

Bố pha nước ngọt với thuốc sâu rồi bảo con 6 tuổi uống

Tức giận vợ cũ, Lê Thạnh Phú đã pha thuốc trừ sâu trộn với nước ngọt rồi kêu con uống. Hiện bé T. đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 19/3, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Thạnh Phú để điều tra hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thạnh Phú (30 tuổi), ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ và chị T.N.B.H, (29 tuổi) kết hôn từ năm 2012, đến tháng 6/2021 thì ly hôn.

Chai thuốc sâu Phú dùng pha với nước ngọt để cho con uống (Ảnh: VKSND Cần Thơ).

Phú và chị H. có con chung là cháu Lê Phúc T (6 tuổi). Sau khi ly hôn, chị Huyền giao cháu T cho Phú nuôi dưỡng theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của tòa án.

Đầu tháng 3, chị H đề nghị Tòa án Nhân dân quận Ô Môn thay đổi người nuôi con do Phú có hành vi ảnh hưởng đến sự an toàn của con như hay đánh đập, la mắng…

Ngày 14/3, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, TP Cần Thơ mời Phú và chị H. đến để hòa giải, trong quá trình hòa giải Phú tức giận nên chở cháu T bỏ về không ký vào biên bản.

Trên đường về Phú nảy sinh ý định giết con bằng thuốc trừ sâu rồi sau đó tự tử. Bị can đã ghé tiệm tạp hóa mua một chai thuốc trừ sâu, sau đó chở cháu T đến một nhà trọ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ thuê phòng.

Tại đây, Phú kêu chủ nhà trọ đưa vào phòng hai chai nước ngọt. Phú đổ thuốc trừ sâu và nửa chai nước ngọt trộn lẫn vào nhau rồi kêu cháu T uống. Cháu T uống được một ít thì khó chịu nên phun ra.

Thấy con khóc nên Phú dùng tay móc để cháu T ói ra nhưng không ói được. Sau đó, Phú chở con đến bệnh viện cấp cứu.

Trên đường đi, Phú điện thoại cho gia đình biết sự việc. Sau đó, gia đình Phú đến Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, trình báo sự việc.

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok