![]() |
Dòng tin thông báo về cái chết của bác sĩ Carles Minarro García trên màn hình sân Estadi Olímpic Lluís Companys - Ảnh: REUTERS |
Theo lịch ban đầu, Barca sẽ đấu với Osasuna trên sân nhà Estadi Olímpic Lluís Companys vào lúc 3h sáng 9-3 (giờ Việt Nam) ở vòng 27 La Liga.
Nhưng khi chỉ còn 20 phút nữa là trận đấu bắt đầu thì Barcelona thông báo qua loa phát thanh và gửi tin nhắn trên màn hình sân vận động là trận đấu sẽ không diễn ra! Nguyên nhân là bác sĩ Carles Minarro García của đội Barca đã qua đời đột ngột.
Barca cho biết trong một thông báo: "Barca vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của bác sĩ đội một Carles Minarro Garcia vào tối nay. Vì lý do này, trận đấu với Osasuna đã bị hoãn lại và sẽ được sắp xếp vào một ngày sau đó.
Ban giám đốc Barca và toàn thể nhân viên xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè Carles trong thời điểm khó khăn này".
Theo Đài ESPN, các cầu thủ Barca chỉ biết về cái chết của bác sĩ Minarro García khi họ đến sân vận động Olympic để thi đấu với Osasuna.
Khi đó toàn đội nhất trí điều tốt nhất nên làm là yêu cầu hoãn trận đấu và La Liga đã đồng ý.
Tiền vệ Gavi đăng trên Instagram: "Anh luôn ở trong tim chúng tôi, Carles. Chúng tôi sẽ nhớ anh rất nhiều". Cầu thủ Pedri cũng đau buồn viết: "Tôi vẫn không thể tin được. Gửi một cái ôm thật chặt đến cả gia đình và tất cả bạn bè của Carles".
Còn hậu vệ Ronald Araujo viết trên X: "Thật khó tin. Hãy yên nghỉ nhé, bác sĩ. Xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình và bạn bè của Carles. Cầu Chúa ban sức mạnh cho trái tim của các bạn trong thời điểm khó khăn này".
Hầu hết người hâm mộ đã có mặt bên trong sân vận động khi quyết định hủy trận đấu được đưa ra. Lúc đầu mọi người đã la ó phản đối vì không biết điều gì đã xảy ra, nhưng sau khi được thông báo mọi người đã lịch sự ra về.
Tác giả: Quốc Thắng
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ