Du lịch

Theo chân chàng trai trẻ trong hành trình đến đỉnh núi cao nhất thế giới Everest

Chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới, Everest, là một mục tiêu lớn trong đời của nhiều người đam mê xê dịch, khám phá. Và với chàng trai Jacob Laukaitis cũng vậy.

Jacob Laukaitis là một chàng trai trẻ đam mê du lịch. Anh đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay từ khi còn nhỏ, chàng trai này đã mơ về một ngày được đặt chân đến đỉnh núi Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới.

Trong năm nay, dù chưa đi tới tận cùng chặng đường tới đỉnh Everest nhưng Jacob Laukaitis đã có một chuyến trekking đáng nhớ tới khu vực cắm trại rất gần với đỉnh cao này.

Dưới đây là hành trình đầy thú vị của chàng trai trẻ:

Jacob Laukaitis bắt đầu xuất phát từ độ cao 2.700m so với mực nước biển và mặc dù thời điểm đó ít mây nhưng khung cảnh vẫn hoàn toàn tuyệt đẹp với những dãy núi trập trùng.

Chàng trai đi qua nhiều đoạn đường gồ ghề và những cây cầu treo bắc ngang giữa các hẻm núi

Vượt qua hàng chục ngọn núi, làng mạc, băng qua những cây cầu, chàng trai đã đến được ngôi làng Namche Bazaar được bao quanh bởi các ngọn núi mây phủ quanh năm.

Sau khi rời Namche, Jacob tiếp tục hành trình và ngày càng gần hơn với những ngọn núi cao tuyết phủ đầy

Càng lên cao, khung cảnh càng kỳ vỹ

Thưởng thức một ly cà phê nóng trên đỉnh núi cao để vừa làm ấm người, vừa "sống ảo" là một trải nghiệm khá thú vị

Chàng trai trẻ tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn trong cuộc đời

Cuối cùng Jacob cũng tới được vị trí cao nhất có thể để từ đó ngắm nhìn đỉnh Everest một cách gần nhất, rõ ràng nhất. Anh thậm chí còn không dám tin mình làm được nhiều này. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.

Tác giả: Moon

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok