Hai vợ chồng mặc trang phục màu be, bị còng tay và được các đặc vụ DEA hộ tống nghiêm ngặt khi rời trực thăng. Ông Maduro di chuyển với dáng đi tập tễnh. An ninh quanh tòa án ở Manhattan được siết chặt, rào chắn dựng dọc các tuyến phố, trong khi nhiều người xếp hàng chờ vào bên trong.
Ông Maduro được dẫn giải ra trực thăng. Ảnh: Reuters |
Khoảng 12h (0h ngày 6/1 giờ Hà Nội), vợ chồng ông Maduro xuất hiện trước thẩm phán Alvin K. Hellerstein. Đại diện Phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York đã đọc các cáo trạng nhằm vào ông Maduro và bà Flores.
Theo bản cáo trạng, ông Maduro bị cáo buộc điều hành mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn trong hơn 25 năm, hợp tác với các băng đảng như Sinaloa, Zetas, Tren de Aragua và có liên hệ với lực lượng vũ trang FARC ở Colombia. Bà Flores bị cho là tham gia và hỗ trợ các đường dây này.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Maduro và các đồng minh đã lạm dụng chức vụ, làm tha hóa các thể chế nhà nước để đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ, đồng thời cung cấp hỗ trợ về thực thi pháp luật và hậu cần cho các tổ chức buôn ma túy. Đổi lại, các băng nhóm này bị cho là chuyển lợi nhuận cho các quan chức cấp cao Venezuela để được bảo vệ.
Ông Maduro còn bị cáo buộc cấp hộ chiếu ngoại giao cho các trùm ma túy và tạo điều kiện cho các chuyến bay vận chuyển tiền từ Mexico sang Venezuela dưới vỏ bọc ngoại giao. Ông đối mặt bốn tội danh, gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và vật liệu nổ, cùng âm mưu tàng trữ các loại vũ khí này.
Bản cáo trạng ban đầu được Mỹ đưa ra từ năm 2020 và được cập nhật hôm 3/1, bổ sung một số chi tiết mới cùng danh sách đồng phạm, trong đó có bà Flores. Vợ ông Maduro bị cáo buộc ra lệnh bắt cóc, giết người và nhận hối lộ để dàn xếp các cuộc gặp giữa trùm ma túy và lãnh đạo cơ quan chống ma túy Venezuela năm 2007.
Khi được yêu cầu khai danh tính, ông Maduro nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng mình là Tổng thống Venezuela và xuất hiện tại tòa do “bị bắt cóc”. “Tôi vô tội. Tôi không phạm tội gì cả”, ông nói.
Ông Maduro cho hay đây là lần đầu tiên ông được cầm bản cáo trạng. Khi thẩm phán hỏi có muốn tòa đọc cho nghe hay không, ông trả lời thông qua phiên dịch rằng muốn tự đọc.
Đến lượt trả lời, bà Cilia Flores khẳng định bản thân “hoàn toàn vô tội”. Trong lúc vợ trình bày, ông Maduro dựa lưng vào ghế, hai tay đặt trên tay vịn, thỉnh thoảng cúi đầu chắp tay cầu nguyện và nhìn quanh phòng xử.
Luật sư của ông Maduro, Barry Pollack, cho biết hiện chưa yêu cầu thân chủ được tại ngoại nhưng có thể xem xét trong thời gian tới. Ông cũng lưu ý khả năng sẽ đệ trình các kiến nghị liên quan đến tư cách nguyên thủ quốc gia của ông Maduro, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc quân đội Mỹ bắt giữ ông.
Thẩm phán Hellerstein thông báo phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 17/3. Sau đó, vợ chồng ông Maduro được đưa trở lại nơi tạm giam tại nhà tù Brooklyn.
Toàn bộ phiên điều trần kéo dài khoảng 30 phút. Luật sư của cả ông Maduro và bà Flores đều cho biết thân chủ gặp vấn đề sức khỏe và cần được chăm sóc, song không nêu chi tiết
Tác giả: Ngọc An
Nguồn tin: congly.vn
