Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào trưa ngày 10/8 năm ngoái, khi cảnh sát thành phố Lafayette (Indiana, Mỹ) nhận được tin báo về một vụ bạo hành gia đình tại bệnh viện địa phương. Nạn nhân là Edlie, vợ của Eliasard Moneus (29 tuổi), bị chồng tấn công bằng xà beng khiến hộp sọ bị gãy. Sau khi gây án, Moneus đã bỏ trốn cùng con trai 3 tháng tuổi của họ là Jacob.
![]() |
Em bé mới chỉ 3 tháng tuổi |
Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện nhiều dấu vết máu cùng các bằng chứng khác cho thấy một vụ tấn công đã xảy ra. Tuy nhiên, bé Jacob vẫn bặt vô âm tín. Moneus bị bắt giữ vào ngày hôm sau. Trong quá trình thẩm vấn, hắn ta thừa nhận đã tấn công vợ nhiều lần nhưng lại nói rằng không biết con trai mình ở đâu.
Ngày 11/8, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà của Moneus và phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Bé Jacob được tìm thấy trong một chiếc xô màu cam có nắp đậy kín, đặt cạnh thùng rác trong bếp. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé đã chết vì ngạt thở do bị nhúng trong nước giặt, nuốt phải 100ml nước giặt trong lúc hấp hối.
![]() |
Eliasard Moneus (29 tuổi) |
Phó Công tố viên Elyse Madigan của quận Tippecanoe (Indiana, Mỹ) nhận định: "Đây là một trong những vụ án mạng tàn nhẫn nhất mà tôi từng chứng kiến. Một người cha nhẫn tâm dìm con trai mình úp mặt xuống xô nước giặt, đậy nắp lại rồi bỏ mặc con đến chết. Sau đó, hắn ta còn sang phòng bên cạnh và tấn công dã man người mẹ của đứa bé. Thật khó có thể tưởng tượng được tội ác nào tồi tệ hơn thế này."
Tại phiên tòa xét xử ngày 1/7, Moneus, thông qua một phiên dịch viên, đã bày tỏ lời xin lỗi về nỗi đau mà hắn ta gây ra. Tuy nhiên, Thẩm phán Steve Meyer vẫn lên án mạnh mẽ hành vi của Moneus: "Anh đã giết con ruột của mình. Tôi không thể nghĩ ra tội ác nào tồi tệ hơn. Đây là một trong những vụ giết người tàn bạo nhất mà tôi từng chứng kiến. Việc dìm một đứa trẻ 3 tháng tuổi úp mặt xuống xô nước giặt là điều không thể tưởng tượng nổi."
Moneus bị kết án 62 năm tù vì tội giết Jacob và 30 năm tù vì tội cố ý giết vợ. Tổng cộng, hắn ta phải chịu mức án 92 năm tù giam tại một cơ sở cải huấn của bang Indiana. Phó Công tố viên Madigan cho biết thêm, Moneus khai nhận muốn "dạy vợ một bài học" về việc không tôn trọng đàn ông. "Bị cáo muốn dạy cho Edlie và những người phụ nữ khác một bài học. Anh ta liên tục nói rằng không quan tâm đến hậu quả. Anh ta không thể sống mà không dạy cho Edlie một bài học, và anh ta không quan tâm nếu phải ngồi tù cả đời, đó chính xác là nơi anh ta thuộc về," bà Madigan chia sẻ.
Tác giả: Thanh Huyền
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn