Thế giới

Hãi hùng chó bulldog phê ma túy cắn chết chủ nhân

Do bị dùng cocain liều cao gấp 8 lần bình thường, chú chó bulldog phê ma túy nổi điên, cắn chết chủ nhân 41 tuổi của mình.

Theo thông tin đăng tải, anh Mario Perivoitos, 41 tuổi, bị chó bulldog phê ma túy cắn xé kinh hoàng ngày trước mắt của rất nhiều người. Nguyên nhân ban đầu được cho là do con chó của anh Mario đã tiếp xúc với lượng cocain gấp 8 lần bình thường.

Sự việc xảy ra khi anh Mario Perivoitos ở trong nhà mình tại Wood Green, phía bắc London, nước Anh. Lúc đó, Mario đang tiếp nhận phỏng vấn một chương trình về ma túy của đài BBC. Trong quá trình quay, chụp, đột nhiên chứng động kinh của anh Mario phát tác, chương trình đành phải ngừng lại. Sau đó, anh Mario đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Không nghĩ rằng ngay sau đó, thảm kịch đã xảy ra.

Con chó cưng giống chó sục Bun Staffordshire (Staffordshire Bull Terrier) tên là Major của anh Mario bỗng dưng nổi điên, con chó lao vào cắn xé tấn công chủ nhân của mình. Cơ thể mệt mỏi, anh Mario khó khăn để chống cự lại và la hét để cứu giúp đồng thời liều mạng bò ra cửa.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh Mario, hàng xóm và tổ chế tác chương trình lập tức xông vào ứng cứu. Đáng tiếc, lúc được cứu ra, đầu và cổ của anh Mario đã có rất nhiều vết thương nặng.

Mặc dù được đưa vào bệnh viện khẩn cấp nhưng do mất máu quá nhiều, chỉ vài tiếng sau, anh Mario bị sốc mất máu và tử vong cùng ngày.

Sau khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Mới đây, đã quyết định công bố kết quả. Theo như báo cáo của Nicholas Carmichael, nhà nghiên cứu độc tố về thú y, sau khi xét nghiệm nước tiểu của con chó Major, họ đã phát hiện mức cocaine và morphine rất cao, gấp 8 lần bình thường. Rất có thể Major đã ăn nhầm các chất gây nghiện của chủ nhân dẫn đến hành vi khác thường, tấn công chủ nhân, tạo thành bi kịch đẫm máu.

Cũng theo nhà nghiên cứu Nicholas Carmichael, ngày Mario tiếp nhận phỏng vấn, chứng động kinh của anh phát tác. Trùng hợp là ngày hôm đó, đúng lúc chó cưng Major ăn nhầm chất kích thích của chủ nhân, trở nên kích động khác thường. Là một giống chó hung dữ, trong trạng thái bị kích động, chó sục Bun Staffordshire sẽ tấn công tất cả những gì được nó cho là mối đe dọa đối với nó. Có lẽ hình ảnh anh Mario co giật vì cơn động kinh đã kích thích Major, khiến nó lao vào cắn xé.

Về sự việc đau lòng, bạn bè của anh Mario cho biết, Mario thực sự rất giỏi, đã sở hữu 2 bằng thạc sĩ. Đáng tiếc, người đàn ông học rộng hiểu nhiều này lại dính phải ma túy. Mấy năm trước, cha của anh Mario qua đời, người mẹ mắc bệnh Alzheimer cũng đã được đưa vào viện dưỡng lão. Không thể chịu đựng những đả kích về tinh thần liên tiếp như thế, Mario chán chường, nhờ có chú chó cưng Major bầu bạn, Mario mới có thể dũng cảm sống tiếp. Chẳng ai ngờ, chỉ vì không cất kỹ chất ma túy, để chó cưng ăn nhầm phải, anh Mario đã phải chịu cái chết đau đớn khi bị chính chú chó cưng của mình cắn xé đến chết.
Về phần chú chó Major, tuy rằng tất cả hàng xóm đều nhận xét về chú chó cưng rất tốt, thông minh, khỏe mạnh cũng rất thân thiện. Thế nhưng vô tình ngộ sát chủ, số phận của Major không rõ sẽ thế nào.

Tác giả: Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok