Pháp luật

Ghen tuông, “phi công trẻ” giết tình nhân rồi cướp tài sản

Bị nhân tình đòi chia tay sau 2 năm yêu nhau, gã thanh niên đã siết cổ nạn nhân tới chết rồi cướp tài sản bỏ trốn về quê.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã di lí đối tượng Tôn Thất Đông Dương (31 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về Đồng Nai để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Ngô Thị Lý (33 tuổi, quê Nghệ An). Bước đầu tại cơ quan công an, Dương khai nhận quen biết và nảy sinh tình cảm với nạn nhân được khoảng 2 năm. Thời gian gần đây, chị Lý yêu cầu chia tay nhưng Dương không đồng ý.

Chân dung gã phi công trẻ sát hại nhân tình rồi cướp tài sản.

Chiều ngày 12/3, Dương đến phòng trọ của chị Lý ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì thấy nhân tình đang nằm ngủ.

Nghi ngờ chị Lý có người mới nên hắt hủi mình, Dương đã dùng dây điện siết cổ nạn nhân tới chết rồi kéo xác vào nhà tắm.

Gây án xong, Dương lục lọi lấy đi 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, điện thoại di động và 1 xe máy của nạn nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó bán số tài sản lấy tiền tiêu xài.

Hiện trường vụ án chiều ngày 16/3.

4 ngày sau, thi thể chị Lý phân hủy, bốc mùi nên được người dân phát hiện. Lúc này sợ bị công an truy bắt, Dương bỏ trốn về Hà Tiên, Kiên Giang.

Qua quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng và được sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Trưa ngày 22/3, cơ quan công an đã bắt giữ được Dương khi đang lẩn trốn tại công trình bến phà Hà Tiên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: N.Xuân

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok