Pháp luật

Vì thất tình, phụ hồ sinh hận rồi đập phá quán cà phê

Sau khi nhậu về, đối tượng bất ngờ đến quán cà phê gần chỗ ở để đập phá dù không có bất cứ mâu thuẫn gì với chủ quán.

Ngày 8-11, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1985, quê Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho công an quận để làm rõ dấu hiệu hành vi "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, ngày 6-11, Công an phường nhận cuộc gọi khẩn từ quán cà phê Now (247B, Chương Dương, Đà Nẵng) về việc đối tượng Trung đang gây náo loạn tại quán. Lúc này, Trung đã nồng nặc mùi men, quyết liệt chống cự khiến cán bộ chiến sĩ phải dùng bình hơi cay để khống chế, áp tải về đồn.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung tại cơ quan công an

Tại cơ quan, Trung khai nhận bản thân có nghề lái xe ở quê Lăng Cô, nhưng thu nhập không ổn định nên tháng 9-2019, Trung vào Đà Nẵng. Tại đây, Trung được một chủ công trình xây dựng ở phường Mỹ An nhận về làm phụ hồ kiêm luôn bảo vệ công trình. Trung được cho ngủ lại tại đây để trông coi tài sản.

Khi được hỏi nguyên do đập phá quán cà phê, Nguyễn Văn Trung cho biết thường ra quán Now để giải sầu thì trúng tiếng sét ái tình từ một nữ sinh viên hay đi ngang qua quán. Đối tượng quyết định "trồng cây si" tại quán, nhiều lần tìm cơ hội làm quen nhưng đều bị cô gái khước từ.

Cho đến tối 6-11, sau cuộc nhậu, Trung về công trình nhưng không ngủ được đành đến quán cà phê để chờ người trong mộng đi ngang qua. Tuy nhiên, Trung lại bị tránh né sinh bực tức. Thất tình, Trung nổi điên, trút giận đập phá quán, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, 6 ghế gỗ, 5 bình hoa cùng nhiều ly tách, chén dĩa.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok