Pháp luật

Trộm dùng mã tấu chém gục chủ nhà vì dám hô hoán

Phát hiện đối tượng bịt khẩu trang mở két sắt nhà mình, anh Luân đuổi theo tri hô liền bị đối tượng dùng mã tấu chém gục.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Luân (39 tuổi, ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Rạng sáng 5/7, anh Luân đang ngủ thì nghe tiếng động từ phòng bên cạnh. Bật điện kiểm tra, anh thấy người đàn ông mặc quần áo đen, bịt khẩu trang đang mở két sắt của gia đình.

Thấy có người, nam thanh niên liền bỏ chạy. Anh Luân đuổi theo và tri hô. Lập tức, nghi can dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt anh Luân rồi dùng mã tấu thủ sẵn chém tới tấp vào người anh Luân.

Thấy có người, nam thanh niên liền bỏ chạy. Anh Luân đuổi theo và tri hô, lập tức, nghi can dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt anh Luân rồi dùng mã tấu thủ sẵn chém tới tấp vào người anh Luân.

Nạn nhân bị trộm chém trọng thương đang điều trị ở bệnh viện (Ảnh VNE)

“Tôi đang đuổi theo thì bị xịt hơi cay thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng, rồi bị chém tới tấp. Lúc bị chém, theo phản xạ, tôi đưa tay lên đỡ và hô lớn “cướp, cướp…” để cầu cứu hàng xóm.

Sau khi chém tôi bị thương, đối tượng nhanh chóng thoát ra khỏi nhà. Tôi được người nhà và hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu”, anh Luân kể lại.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cấp cứu. Hiện anh Luân đã qua cơn nguy kịch, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối gân, cơ và khâu lại các vết chém.

Hồ sơ bệnh án của anh Luân cho thấy nạn nhân bị đa chấn thương vùng ngực, bụng, tay phải và tay trái bị chém với 8 vết thương hở. Trong đó, tay phải bị tổn thương nghiêm trọng, đứt bó mạch thần kinh trụ; đứt gân gập, cơ cổ tay phải và đứt gân gập các ngón 3, 4, 5.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, đang truy bắt kẻ gây án.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Đất việt

  Từ khóa: lâm đồng , két sắt , mã tấu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok