Nhân ái

Tiếng khóc thảm thiết của góa phụ nghèo cùng ba đứa con thơ

Là trụ cột trong gia đình, thế nhưng tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của anh Quang, để lại người vợ trẻ tội nghiệp và 3 đứa con thơ một nỗi đau tột cùng. Trong nhà lại còn bố mẹ già và em trai tâm thần, cuộc sống của gia đình nghèo đang trở nên bĩ cực hơn bao giờ hết.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Đinh Thị Hạnh (SN 1987), trú tại tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vào một ngày trưa hè nắng đổ. Trong căn nhà nhỏ xập xệ được dựng từ mấy tấm gỗ đã mục nát nằm cuối xóm, một không khí tang thương đang bao trùm vì sự ra đi đột ngột của anh Đinh Quang (SN 1976), chồng chị Hạnh.

Trong căn nhà nhỏ xập xệ được dựng từ mấy tấm gỗ đã mục nát nằm cuối xóm, một không khí tang thương đang bao trùm vì sự ra đi đột ngột của anh Đinh Quang
Trong căn nhà nhỏ xập xệ được dựng từ mấy tấm gỗ đã mục nát nằm cuối xóm, một không khí tang thương đang bao trùm vì sự ra đi đột ngột của anh Đinh Quang

Anh Quang là trụ cột của gia đình, thế nhưng trong một lần đi làm thuê ở huyện Tuyên Hóa đã không may gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Sự ra đi của người đàn ông xấu số đã để lại cho người vợ và những đứa con thơ một nỗi đau tột cùng.

Gia đình anh Quang, chị Hạnh thuộc diện hộ nghèo ở khối phố 6, thị trấn Quy Đạt, anh chị có 3 người con đều đang tuổi học hành. Cháu đầu là Đinh Thị Hoa Quỳnh (SN 2006) cũng chỉ vừa vào lớp 6, cháu thứ hai là Đinh Thị Mỹ Lệ (SN 2008) đang học lớp 4. Đứa con út là cháu Đinh Thế Anh cũng vừa mới được 4 tuổi, còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mà người mẹ đang chịu đựng.


Tiếng khóc thảm thiết đến nao lòng của góa phụ nghèo và những đứa con thơ trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người ba

Tiếng khóc thảm thiết đến nao lòng của góa phụ nghèo và những đứa con thơ trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người ba

Trong nhà chị Hạnh còn nuôi bố mẹ già ngoài 80. Mẹ anh Quang lại bị tâm thần gần 40 năm nay, cùng với đó là người em trai cũng bị di chứng tâm thần, suốt ngày lang thang không làm được việc gì. Mọi cái ăn, cái uống bao năm qua đều nhờ vào vợ chồng anh Quang bươn chải, làm lụng.

Thế nhưng sự nghiệt ngã của cuộc đời đã cướp đi tính mạng của người đàn ông xấu số, cướp đi chỗ dựa của cả gia đình nghèo, biến tương lai của những đứa trẻ thơ dại dường như đi vào ngõ cụt, mịt mờ hơn bao giờ hết.

Bên bàn thờ của người chồng, người ba vừa mới mất, những tiếng khóc thương đến nghẹn lòng của người vợ trẻ và ba đứa con thơ khiến chúng tôi và những người có mặt tại nhà chị Hạnh đã không khỏi chạnh lòng, xót xa.

Trong gia đình còn ba mẹ già trên 80 tuổi cùng người em trai bị tâm thần
Trong gia đình còn ba mẹ già trên 80 tuổi cùng người em trai bị tâm thần

Trong căn nhà trống hoác không có lấy một tài sản giá trị, chị Hạnh đang ngồi bệt bên chiếc bàn thờ dựng vội cho người chồng quá cố, ánh mắt chị đờ đẫn sau mấy đêm liền thức trắng vì khóc thương chồng. Thấy có người đến thắp hương, chia buồn, người phụ nữ tội nghiệp lại lết đến bên di ảnh chồng gào khóc trong vô vọng.

“Anh ơi...! Sao anh lại bỏ mẹ con em đi thế này, chừ ba già yếu, mẹ tâm thần, em trai cũng tâm thần ai lo cho đây. Con thì thơ dại em biết phải làm răng để nuôi chúng nó ăn học tiếp đây. Sao ông trời lại nỡ đối xử với gia đình tui như ri…”, giọng chị Hạnh lạc đi rồi ngất lịm vì kiệt sức.

Tai họa giáng xuống khiến tương lai của những đứa trẻ trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết
Tai họa giáng xuống khiến tương lai của những đứa trẻ trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết

Nhìn ánh mắt vô hồn của người mẹ chồng và em trai tâm thần của anh Quang, nhìn ba đứa con thơ dại và người vợ với thân hình nhỏ bé, gầy gò đang kiệt sức vì đau đớn, ít ai dám nghĩ chị có thể vượt qua nỗi đau, mất mát để tiếp tục nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ già.

Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh, ông Đinh Quốc Huy, Tiểu khu trưởng tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt ái ngại cho biết, hiện gia đình chị quá khó khăn, khó mà lo được cho 3 đứa con học hành. Chưa kể là bố mẹ già cùng người em trai tâm thần chưa biết bấu víu vào đâu.

“Giờ 3 đứa con, ba mẹ già và cả người em chồng tâm thần chỉ còn biết nhìn vào chị Hạnh, sau khi chồng mất chị lại quá suy sụp. Không biết rồi gia đình này sẽ đi về đâu nữa. Phía địa phương cũng đã quan tâm, hỗ trợ nhưng chỉ được một phần nào đó. Chúng tôi cũng rất mong Báo Dân trí sẽ quan tâm giúp đỡ, kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng hỗ trợ giúp gia đình chị Hạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Huy bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Đinh Thị Hạnh (Tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình)

Số ĐT: 0123. 945.2335

Tác giả: Tiến Thành – Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok