Xã hội

Tên trộm được vợ giải vây vẫn không chạy thoát

Hôm nay (4-8), TAND quận 3 đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lưu Chí Nghĩa (sinh năm 1970, Cần Thơ) một năm sáu tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Theo hồ sơ, vào khoảng 15h ngày 24-3-2017, anh H. để điện thoại Vivo cắm xạc vào cục xạc dự phòng, để cuối giường bệnh của vợ tại phòng bệnh lầu 2 Bệnh viện Mắt trên đường Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3.

Khi đang đứng ở cầu thang, anh H. thấy Nghĩa đi vào phòng vợ mình có dấu hiệu nghi vấn nên đi theo phía sau.

Nghĩa đi đến giường bệnh thấy vợ anh H. đang ngủ liền lén lút lấy điện thoại và cục xạc dự phòng trên giường cầm trên tay định bỏ đi. Lúc này anh H. đứng phía sau đập vào vai và la lên “Mày ăn trộm hả?”. Nghĩa vứt điện thoại và cục xạc dự phòng rồi bỏ chạy nhưng bị anh H. kéo ra cửa phòng và truy hô.

Lúc này, vợ của Nghĩa chạy đến xô đẩy và cãi nhau với anh H. Lợi dụng sơ hở, Nghĩa vùng vẫy bỏ chạy xuống tầng trệt thì bị bảo vệ của bệnh viện giữ lại.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận hành vi phạm tội như trên.

HĐ định giá xác định, chiếc điện thoại và cục xạc dự phòng có giá trị 2.275.000 đồng.

VKS đề nghị xử phạt Nghĩa từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Về nhân thân, Nghĩa từng bị Tòa án TP. Cần Thơ xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 1994, bị Tòa án tỉnh Cần Thơ xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” năm 2002.

HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đã xử phạt Nghĩa như trên.

Tác giả: Yến Châu

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok