Giữa sự im ắng của các phòng bệnh, chúng tôi nhanh chóng nhận ra cô bé Trần Triệu Vân qua lời kể của bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện huyết học truyền máu TW. Cô bé đang nằm trong danh sách chờ ghép tủy của khoa bởi các điều kiện xét nghiệm đã hoàn toàn phù hợp.
Bác sĩ cho biết, cơ hội ghép tuỷ để cứu sống cô gái 10 tuổi thành công đến 80%, nhưng ngặt nỗi bố mẹ không vay được tiền nên sự sống mong manh của cô gái đang bị trì hoàn trong nỗi tuyệt vọng đến nghẹn ngào!
![]() |
Bé Triệu Thị Vân bị ung thư máu (dòng suy tủy xương) nên tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc |
Ngồi kế bên con gái, anh Trần Việt Thanh (bố cô gái), qua chiếc khẩu trang y tế che đến sát mắt, ngậm ngùi, giọng run run: “Anh vẫn đang gọi điện đi khắp nơi để vay tiền. Mẹ cháu đang chăm em nhỏ 11 tháng tuổi ở nhà và bé lớn 12 tuổi. Vân vốn khỏe mạnh và ngoan ngoãn lắm. Anh không ngờ con bé lại bị căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ như thế này”.
Nói rồi, anh lại quay sang con, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, thấm qua lớp khẩu trang. Là người dân tộc Dao, Vân quen với việc lên nương rẫy cùng bố mẹ và vượt quãng đường xa để đến trường nên sức khỏe cô bé khá tốt.
Ấy vậy mà tháng 10/2019, sau một trận sốt liên miên, Vân được đưa xuống Hà Nội cấp cứu với chẩn đoán bị ung thư máu, dòng suy tủy xương. Biện pháp duy nhất để cứu tính mạng của em là ghép tế bào gốc.
![]() |
Trong lòng người cha lúc nào cũng như có lửa đốt vì lo tính mạng con gái. |
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện huyết học truyền máu TW (Hà Nội) là người trực tiếp điều trị cho Vân khẳng định: Tỉ lệ cứu sống cô gái để trở về cuộc sống hoàn toàn bình thường thành công đạt 80% trở lên. Cơ hội đã đến với em rồi, việc tiếp theo gia đình phải làm đó là lo kinh phí khoảng tầm 500 triệu đồng, nhưng gia đình nghèo khổ quá không có đồng nào cả”.
Theo bác sĩ Võ Thị Thanh Bình, bé Vân là bệnh nhân bị suy tủy xương hiện đang điều trị tại khoa. Vân là cô bé vô cùng may mắn khi qua các kết quả xét nghiệm cho thấy chị gái 12 tuổi của em hợp hoàn toàn để ghép tế bào gốc.
![]() |
Kết quả xét nghiệm của con gái lớn Triệu Vy hoàn toàn trùng khớp với Triệu Vân nhưng bố mẹ không có tiền phẫu thuật cho con |
Cơ hội đã đến với em, nhưng bố mẹ lại bất lực. Vân nhớ những ngày đến lớp, những ngày được nghe cô giáo giảng bài và cả những buổi chiều đi hái rau rừng về cho bữa tối. Tất cả những điều đó giờ chỉ còn đọng lại trong kí ức. Thực tế phũ phàng khi ngày ngày em phải ở đây, đối mặt với những mũi kim tiêm, những lần truyền hóa chất để duy trì sự sống cho mình...thật mong manh cho tính mạng cô gái.
“Các bạn của con ở đây, có nhiều bạn cũng mất rồi cô ạ! Bác sĩ bảo con có cơ hội phẫu thuật vì chị gái Triệu Vy hợp tủy với con nhưng bố mẹ con không có tiền”, cô gái khe khẽ tâm sự, đôi mắt em rơm rớm, đượm buồn.
![]() |
Vân kể có nhiều bạn của con đã mất rồi... |
“Nhìn cô bé tội lắm! nhưng kiên cường và mạnh mẽ. Lần nào chị xuống đây thăm, con bé cũng bảo con sẽ không sao, con sẽ không chết phải không cô, rồi lại miệt mài ngồi đọc sách. Nghĩ thương và xót lắm, có những bạn muốn ghép tuỷ nhưng không có đủ điều kiện về hợp tủy, còn em thì có rồi mà lại phải bỏ lỡ thì thật sự đáng tiếc”, chị Trương Thị Hằng – Cán bộ phòng CTXH Viện huyết học truyền máu TW ái ngại chia sẻ.
Câu chuyện về bé Vân cứ thế diễn ra trong bầu không khí yên ắng, ảm đạm buồn. Trên giường bệnh, cô bé vẫn quay mặt vào tường để giấu đi những giọt nước mắt của mình. Khe khẽ chào ra ra về, Vân quay ra, ngước mắt nhìn như một sự cầu xin khẩn thiết: Hãy cứu lấy cô gái, mong mọi người đừng buông tay em nhé.
![]() |
Xin đừng buông tay em nhé |
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Mã số 3712: Anh Trần Việt Thanh Địa chỉ: Tổ 7, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Số ĐT: 0966138666 Hiện tại anh Thanh đang chăm bé Vân tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học truyền máu TW (Hà Nội) |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí