Du lịch

Sơn Đoòng đẹp thổn thức qua ống kính du khách Việt

'Ai bảo thiên đường là phải đi lên? Tôi may mắn nằm trong 800 người đầu tiên trên thế giới khám phá thiên đường trong lòng đất', anh La Ban Luk viết.


Anh La Ban Luk, một du khách ở TP HCM có cơ hội thám hiểm hang Sơn Đoòng, vào tháng 5 vừa qua, đã chia sẻ bộ ảnh đẹp tới ngỡ ngàng về hang động tự nhiên lớn nhất thế giới này. Bộ ảnh nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ và được người xem ưu ái gọi bằng cái tên: "Bộ ảnh về thiên đường dưới lòng đất". Anh chia sẻ: "Ai bảo thiên đường là phải đi lên? May mắn nằm trong số 800 người đầu tiên trên thế giới được tham dự chuyến thám hiểm khám phá thiên đường trong lòng đất - Hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng. Đây là trải nghiệm không thể nào quên và đáng tự hào".


Đi kèm với hơn 40 bức ảnh chất lượng tốt, mang tính nghệ thuật cao, tác giả còn tư vấn nhiều kinh nghiệm và kể lại nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh chuyến đi của mình. Bức ảnh Hang Én, anh viết: "Hang Én (vì có nhiều én ở), một "resort" trong hang với bãi cát rộng và hồ nước trong xanh mát lạnh. Nơi chúng tôi có hai đêm dừng chân ngày đầu tiên khi đến và ngày cuối cùng khi về.


Đường ra cửa bên kia của Hang Én, từ đây cả đoàn băng rừng và suối khoảng 5km nữa để cửa hang Sơn Đoòng.


Cảnh tượng huyền ảo, tầng tầng lớp lớp đan xen ở Doline 1.



Doline 1 có nhiều khay nước (như ruộng bậc thang) phản chiếu ánh sáng làm cho khung cảnh như trong các bộ phim thần thoại.


Thảm thực vật xanh tốt tuyệt đẹp trong lòng hang.


Ngọn đồi ở hố sụt thứ nhất Doline 1, đây là ngọn đồi dốc đứng cao và nguy hiểm vì đá lăn nên phải tách ra đi từng nhóm nhỏ, la phần thưởng rất xứng đáng khi được ngắm cảnh như thiên đường ngay trên đỉnh đồi. Đây chính là trái tim của Sơn Đoòng.



Ánh sáng của hố sụt Doline 1 và cảnh đẹp như trong mơ bất đầu xuất hiện.






Trong hang có nhiều Rổ Trứng được hình thành do nước chảy tràn và nước trên trần rơi xuống khiến các viên canxi carbonate lăn tròn tạo thành những ổ trứng, khiến du khách cứ như lạc vào hang động của đàn khủng long nào đó.




Anh viết: "Đêm cuối cùng trước khi về lại điểm xuất phát, tôi bị mọi người đập dậy vào giữa đêm, cứ tưởng trời sáng, khi chui ra khỏi lều tôi chỉ thốt ít nhất 3 lần " OMG", thiên nhiên dường như ưu đãi khi cả đoàn chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng cực kỳ hiếm khi nhìn thấy ánh Trăng đỏ rực lên ngay miệng hang".


Bà Deb Limbert và Ông Howard Limbert - Hai vợ chồng chuyên gia hang động người Anh, cứ mỗi tháng họ có 3 chuyến vào hang ( 15 ngày), mỗi năm chỉ về quê 1 lần thăm con cháu, họ chọn cuộc sống gắn bó với nơi mình yêu mến nhất - Son Dong Cave.


Rời khỏi hang Én, cả đoàn vượt 10km đường rừng về nơi đầy ánh sáng, rừng rậm, hàng chục con suối đẹp như mơ và ngọn núi cao 500 trước khi về đến điểm xuất phát - kết thúc chuyến thám hiểm hang động tuyệt vời.

Tác giả bài viết: La Ban Luk

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok