Thể thao

Quảng Nam vươn lên thứ 2 khi thắng FLC Thanh Hoá, Sài Gòn FC trụ ở top 3

Vòng 18 V.League đã kết thúc với những trận đấu kịch tính bất ngờ đầy thú vị khi cả hai đội FLC Thanh Hoá và HAGL đều bại trận ngay trên sân nhà.

Thua trận thứ 2 liên tiếp nhưng FLC Thanh Hoá vẫn trụ ở vị trí đầu nhưng khoảng cách với đội thứ 2 giờ chỉ là 2 điểm khi Quảng Nam và Sài Gòn FC đang hà hơi sau ót.

Trong trận đấu chiều nay trên sân đoàn quân của HLV Petrovic hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng để thua Quảng Nam 2-3. Đây là trận thua thứ 2 liện tiếp sau quãng thời gian nghỉ để U.22 và tuyển Việt Nam thi đấu. Ở trận đấu trước, Thanh Hoá đã để thua 0-2 trong chuyến hành quân tới làm khách của Sài Gòn, lần này khi đá trên sân nhà, cứ nghĩ đội bóng xứ Thanh sẽ tìm lại hào quang chiến thắng nhưng một lần nữa lại gục ngã trước Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh thất thủ trên sân nhà mùa giải năm nay.

Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi, có bàn mở tỷ số ngay ở phút 15. Uche bật cao đón quả tạt của Mai Tiến Thành, đánh đầu trả ngược cho Omar dứt điểm tung lưới Văn Cường. Tuy nhiên, các học trò của HLV Petrovic không giữ được lợi thế dẫn bàn trước khi kết thúc hiệp một. Phút 38, trung vệ đội bóng xứ Thanh theo kèm hời hợt, để Claudecir đón đường tạt của Thanh Trung đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chân sút mang áo số 89 đang là ngòi nổ hiệu quả cho đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc, đây là trận thứ sáu liên tiếp anh lập công và là bàn thứ chín ở mùa giải năm nay.

Ông thầy người Bosnia thản thốt vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đội bóng của mình. Ảnh N.H

Sang hiệp hai, Thanh Hóa vẫn là đội chơi lấn lướt và lần thứ hai vượt lên dẫn trước ở phút 55. Bật Hiếu có pha dâng cao, xoạc chính xác ở giữa sân, mở ra cơ hội cho Văn Thắng thực hiện cú sút xa thành bàn đẹp mắt. Trớ trêu thay tới phút 75, Bật Hiếu lại trở thành tội đồ khi đốn ngã Claudecir trong vòng cấm ở tình huống không quá nguy hiểm.

Omar chơi đòn tâm lý, đi trước mặt, vỗ người Thanh Trung, thậm chí là kiện trọng tài cầu thủ đối phương đặt bóng không đúng vị trí. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn phải nhận bàn thua trên chấm 11m. Thủ thành Tiến Dũng đẩy được quả sút đầu tiên nhưng đội trưởng của Quảng Nam kịp thời băng vào đá bồi để cân bằng 2-2. Bên ngoài đường biên, HLV Petrovic tỏ ra không hài lòng. Ông cho rằng Tiến Dũng phải đẩy bóng ra phía biên thay vì đẩy thẳng về phía trước để đối phương có cơ hội dứt điểm lần thứ hai.

Bi kịch đến với Thanh Hóa ở phút 86. Đến lượt Omar mất bóng ở giữa sân để Quảng Nam có cơ hội phản công. Claudecir kiến tạo để cầu thủ vừa vào sân thay người Anh Tuấn sút tung nóc lưới đội chủ nhà ấn định tỷ số 3-2. Với trận thứ hai liên tiếp lội ngược dòng, Quảng Nam có 31 điểm, chỉ còn kém ngôi đầu của Thanh Hóa hai điểm.

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã chia điểm với Than Quảng Ninh trong trận cầu không bàn thắng. Tham vọng đánh chiếm ngôi đầu của HLV Đức Thắng đã không thành sự thật khi mà FCL Thanh Hoá đã bại trận trước Quảng Nam.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok