Xã hội

Phát hiện bé 9 tuổi đói lả, kiệt sức vì đi bộ hàng chục km để tìm mẹ

Do nhớ mẹ, cháu bé 9 tuổi đã đi bộ hàng chục km để tìm dẫn đến đói lả, kiệt sức…

Ngày 31/8, thông tin từ Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Liên Hòa đưa cháu bé 9 tuổi lạc mẹ về nhà.

Trước đó vào chiều tối qua (30/8), tổ công tác Công an huyện Vân Hồ và Công an xã Liên Hòa trên đường đi thực hiện nhiệm vụ làm căn cước công dân tại xã Chiềng Khoa thì phát hiện cháu bé đang đi bộ lang thang trên đường, có biểu hiện đói lả, kiệt sức.

Cháu bé được công an đưa về trụ sở để chăm sóc, tìm người thân.

Tổ công tác nhanh chóng đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Chiềng Khoa, cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi và xác minh nhân thân.

Tuy nhiên, cháu không biết nhà ở đâu, chỉ nói tên là Khương (9 tuổi) có bố tên là Dâm, mẹ tên là Lan.

Qua việc đăng thông tin cháu bé đi lạc trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm thông qua dữ liệu dân cư, vài giờ sau, lực lượng chức năng đã xác định được nhà cháu ở bản Pa Đì, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ và đưa cháu trở về nhà.

Cháu bé đi lạc đã được đoàn tụ cùng gia đình.

Được biết, cháu bé đã đi bộ dọc theo đường Quốc lộ theo hướng thị trấn Mộc Châu được khoảng 20 km thì đói mệt nên nằm nghỉ ven đường và may mắn gặp được lực lượng Công an.

Gặp lại cháu nội, bà Vì Thị Thương không giấu được sự vui mừng, xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. "Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ cháu đi làm thuê tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mới được 1 tuần. Trưa nay, sau khi đi học về thì cháu bỏ đi để tìm mẹ", bà Thương nói.

Tác giả: Thảo Phượng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Sức khỏe

  Từ khóa: tìm mẹ , lạc đường , Sơn La

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok