Giải trí

Nhã Phương sinh động trong phim mới

Vai Hạ của “Ngày ấy mình đã yêu” có nét duyên dáng, hài hước, bộc lộ đa diện cảm xúc trong tình yêu.

Tối 11/6, phim lên sóng tập đầu với tựa đề: “Oan gia ngõ cụt”. Nhóm nhân vật chính của Ngày ấy mình đã yêu gồm: Hạ (Nhã Phương), Tùng (Nhan Phúc Vinh), Đô (Chí Thiện), Sol (Bảo Thanh), Nam (Lương Thế Thành). Hạ chia tay Tùng sau 5 năm yêu nhau. Cô hẹn hò Nam nhưng bị mẹ người yêu gièm pha, phản đối. Sau nhiều năm, Tùng vẫn cay cú nhớ về việc bị người yêu đá. Anh quyết định lên kế hoạch giành lại Hạ từ tay Nam.

Trong phim, Hạ là cô gái hài hước, mơ mộng xen lẫn sự già đời sau vấp ngã trong tình yêu. Nhã Phương gây thích thú về cách tạo hình, khác hẳn những bộ phim tình cảm sướt mướt trước đó cô từng thủ vai. Hình ảnh của cô ở Ngày ấy mình đã yêu vừa trẻ trung, hài hước xen lẫn ngổ ngáo. Cô mặc trang phục màu sắc, đeo nhiều lắc tay, khuyên tai.

Trong dòng hồi ức của Tùng, Hạ là người chủ động trao thân cho anh nhân kỷ niệm 100 ngày yêu. Thế nhưng, vì mải đắn đo, xấu hổ mà khách sạn hết phòng, cả hai đành dắt nhau về nhà Tùng. Ở hiện tại, Hạ phát hiện Nam đi xem mặt cô gái khác theo chỉ định của mẹ, cô hùng hổ bắt quả tang. Trong lúc đánh ghen, Hạ bất ngờ gặp lại Tùng. Những biểu cảm và hành động xử lý tình thế rối ren của nhân vật tạo tiếng cười cho người xem.

Tuy nhiên, Nhã Phương lộ nhược điểm ở phần thoại. Ngày ấy mình đã yêu sử dụng âm thanh thu trực tiếp. Vì vậy, đài từ của Nhã Phương bị nhận xét là chưa truyền tải được cảm xúc của nhân vật. Trên fanpage, nickname Sao Mai nhận xét: “Mình nghe không rõ Nhã Phương nói gì. Cô ấy nói nhanh, nuốt từ quá”. Thêm nữa, những cảnh quay cận để lộ khuyết điểm trên khuôn mặt Nhã Phương, đó là nếp nhăn ở đuôi mắt. Điều này phần nào khiến hình ảnh thời quá khứ của Nhã Phương bị già hơn tuổi.

Phim đi theo thời gian phi tuyến tính. Ngày ấy mình đã yêu mở đầu bằng cảnh quá khứ Hạ - Tùng chia tay. Sau đó, phim trở về với thực tại của từng nhân vật. Mỗi nhân vật tự dẫn dắt câu chuyện của mình bằng cách độc thoại trước ống kính máy quay. Mảng ký ức dần được tái hiện, đưa người xem ngược về quá khứ. Cách kể này khiến câu chuyện đa chiều, sinh động.

Phim Việt hóa từ kịch bản Tình yêu tìm thấy của Hàn Quốc, do Khải Anh đạo diễn. Ngày ấy mình đã yêu phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai và thứ ba hàng tuần.

Tác giả: Trọng Trường

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: phim , Nhã Phương , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok