Thế giới

Ngày trả giá của gã chồng sát hại vợ và 2 con để chiều lòng "tiểu tam"

Hòng trốn tội để được sống hạnh phúc với người tình, Trương dựng hiện trường thành một vụ ngộ độc khí gas nhưng vẫn không thể thoát khỏi công lý.

Vào sáng sớm 11/4/2006, người dân tại tòa nhà thuộc quận Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đột nhiên trở nên hoảng loạn vì ngửi thấy mùi gas nồng nặc.

Rất nhanh chóng, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để điều tra và phát hiện mùi gas xuất phát từ một căn hộ trên tầng 15. Sau khi phá cửa xông vào, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ cùng hai bé gái trong phòng ngủ. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, trên cơ thể 3 nạn nhân không hề có thương tích, xung quanh nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập hay cạy phá. Nhanh chóng, nguyên nhân tử vong được kết luận là vì ngộ độc khí gas.

Mặc dù sau khi khám nghiệm pháp y có tìm thấy thuốc mê trong cơ thể các nạn nhân nhưng công tố viên không hề tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào trực tiếp để buộc tội Giết người. Thêm vào đó, người chồng của nạn nhân đã đi làm ở Trung Quốc đại lục nên vụ án rơi vào bế tắc trong vòng 2 năm.

Hung thủ tái diễn lại hiện trường vụ án

Trong 2 năm đó, những sự kiện kỳ quái thường xuyên xuất hiện tại nơi mà các nạn nhân từng sinh sống. Có người giao hàng từng kể rằng, vào 1 đêm tối muộn cách vài ngày xảy ra vụ án, anh ta nhận được 3 đơn hàng chuyển đến khu chung cư của quận Tích Chỉ. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh gọi nhiều lần vào số điện thoại đặt hàng thì không ai nghe máy. Hỏi ra mới biết, số điện thoại chính là từ căn hộ xảy ra vụ ngộ độc khí gas.

Một lần khác, người mẹ chồng của Trương cũng nói rằng bản thân từng gặp ác mộng liên tiếp sau khi con dâu cùng các cháu qua đời. Trong cơn ác mộng, con dâu và các cháu nói rằng họ bị giết, cái chết của họ vô cùng oan ức. Cơn ác mộng giày vò bà đến mức bà phải nói hứa rằng “nhất định sẽ tìm ra hung thủ thực sự cho con”, kỳ lạ thay kể từ đó bà không còn gặp những giấc mộng đáng sợ như vậy nữa.

Trùng hợp thay, sau 2 năm kể từ khi vụ án xảy ra, trong khi đang sắp xếp hơn 300 vụ án trong văn phòng trước khi nhậm chức, công tố viên Lâm Hoành Tùng đột nhiên mở lại hồ sơ vụ án nhà họ Trương và phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý. Từ đây, anh quyết định tái khởi động điều tra vụ án.

Cơ quan chức năng vào cuộc lần thứ hai và nhận thấy người chồng họ Trương có mối quan hệ bất chính với hàng xóm cũ họ Tô. Từ điều này, Tô và Trương trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án. Ngay sau khi cơ quan chức năng triệu tập 2 người thẩm vấn, bọn chúng đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình.

Người vợ của Trương

Theo đó, sau khi mối tình lén lút bị người vợ phát hiện, cô tức giận gọi điện cho chồng của Tô và yêu cầu “chú ý người vợ của mình, đừng để cô ta đi câu dẫn chồng người khác”. Kể từ đó, Tô nảy sinh lòng thù hận với người vợ, nhiều lần “khuyến khích” Trương giết vợ để được “bên nhau mãi mãi”. Không những vậy, cô ả còn đe dọa sẽ chia tay Trương nếu không ra tay giết vợ.

Tháng 3/2006, Trương lái xe đi mua esther, 1 chất gây mê trong y học để thực hiện những cuộc thí nghiệm về hiệu quả của thuốc.

Sáng sớm ngày 11/4/2006, Trương mặc áo mưa trở về nhà để tránh camera. Sau khi lẻn vào nhà, nhìn thấy vợ đang ngủ trên giường, hắn liền dùng khăn tẩm ether bịt chặt mũi đối phương. Nạn nhân vùng vẫy một lúc rồi lịm dần đi do ether có tác dụng gây mê. Sau đó, Trương lấy gối đè chặt lên mặt nạn nhân cho đến khi cô ngạt thở nhưng điều mà hắn không ngờ là toàn bộ quá trình đã bị con gái 12 tuổi nhìn thấy.

Người tình họ Tô

Trong nỗi lo lắng, không thể nghĩ được gì nhiều, Trương như biến thành con quái vật lao vào sát hại cô bé với cách thức tương tự mặc cho nạn nhân vùng vẫy cầu xin. Tiếng thét của cô chị đã khiến bé gái 8 tuổi thức giấc. Cuối cùng, Trương sát hại cả vợ lẫn 2 cô con gái. Trong lúc thẩm vấn, Trương và Tô tiết lộ 1 chi tiết vô cùng đáng sợ, suốt quá trình giết người, Trương vẫn đeo tai nghe nói chuyện với người tình để chứng minh bản thân đã thực sự hành động vì cô ả.

Sau khi gây án, Trương tạo thành 1 vụ ngộ độc khí gas giả nhằm thoát tội, song sự thật vẫn được vén màn.

Với sự tàn nhẫn và máu lạnh của bản thân, Trương bị kết án tử hình nhưng sau đó được giảm xuống còn tù chung thân. Bên cạnh đó, ả tình nhân họ Tô bị kết án 10 năm tù.

Tác giả: Han (theo Ettoday, Mirrormedia)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok