Pháp luật

Nẹt pô rồi chém người, gần 2 năm mới bị bắt

Nẹt pô, bốc đầu xe khiêu khích nhóm người đang nhậu; khi bị đánh, Dương Tấn Lộc chém một thanh niên, gây thương tật nặng.

Chiều 24-7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết thủ phạm chém nạn nhân bị thương tật gần 70% vĩnh viễn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một tỉnh miền Tây, đã được di lý về công an huyện điều tra.

Ngày 24-1-2016, Lê Tuấn Khanh (SN 1993; ngụ ấp cầu Đôi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tổ chức nhậu tại nhà cùng 4 người bạn thân. Lúc này Dương Tấn Lộc (SN 1990; ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) chạy xe đến cửa nẹt pô, bốc đầu rồi văng tục, khiêu khích. Bực tức, anh Khanh ra đánh Lộc một cái rồi vào nhậu tiếp.

Tức giận Lộc về lấy mã tấu, 5 phút sau quay lại. Y lao vào chém nhóm đang nhậu làm mọi người bỏ chạy. Anh Khanh vừa ra tới cửa vấp ngã, bị Lộc chém liên tiếp trúng đầu gây vỡ sọ não, gãy xương vai, xương sườn…Kết quả giám định anh Khanh bị thương tật tỷ lệ gần 70%.

Nẹt pô, chửi thề và khiêu khích người khác, Dương Tấn Lộc còn chém người gây thương tích nặng

Gây án xong, thủ phạm bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành quyết định truy nã Dương Tấn Lộc về hành vi cố ý gây thương tích. Lộc đến ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) lấy tên khác và làm việc nên địa phương không phát hiện.

Từ điều tra các mối quan hệ, ngày 23-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP Vĩnh Long bắt giữ kẻ trốn truy nã.

Tác giả: H.Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok