Thể thao

Morata lập hat-trick nhưng CĐV Chelsea vẫn sẽ nhớ Costa

Costa đã chính thức không còn là người của Chelsea nhưng các CĐV của The Blues không phải lo lắng quá nhiều bởi họ đã có Morata.

Cuộc sống mới ở nước Anh của Morata đang tốt dần lên từng ngày. Những hoài nghi về một bản hợp đồng hớ của Chelsea sau màn sút penalty thảm họa ở trận tranh Siêu cúp nước Anh đã dần bị lãng quên bởi phong độ rất cao của tiền đạo người Tây Ban Nha.

The Blue đã có chiến thắng thuyết phục ngay trên sân của Stoke.

Từng bị đặt dấu hỏi về khả năng hòa nhập với môi trường bóng đá đậm chất tốc độ và thể lực ở Ngoại hạng Anh nhưng rồi Morata đã đáp trả bằng 6 bàn thắng chỉ sau 6 vòng đầu tiên. Với cú hat-trick trong trận gặp Stoke đêm qua, Morata trở thành cầu thủ thứ 17 của Chelsea lập hat-trick tại giải Ngoại hạng Anh. Thành tích của The Blues chỉ còn kém đúng Arsenal (19 cầu thủ).

Cả 3 bàn thắng của tiền đạo 24 tuổi đã thể hiện được hết những phẩm chất cần có của một sát thủ hàng đầu. Tốc độ, khả năng dứt điểm lạnh lùng ở bàn thắng thứ nhất, phẩm chất kỹ thuật, ngẫu hứng và khả năng tạo đột biến, hoạt động độc lập trên hàng công ở bàn thắng thứ hai, nhạy cảm chọn vị trí ở bàn thắng thứ ba, lối chơi hiện đại này làm thỏa mãn Antonio Conte cùng những cái đầu khó tính của fan Chelsea.

Ở tuổi 24, Morata đã đủ bản lĩnh để tạo nên những điều lớn lao, có thể vượt Diego Costa. Khả năng của anh đã được kiểm chứng tại Real Madrid và Juventus, vấn đề tâm lý cũng đã được đả thông sau những màn thể hiện chất lượng, Morata hoàn toàn sẵn sàng chinh phục nước Anh.

Tuy nhiên, mới đây, HLV Conte lại lên tiếng cho rằng Morata còn phải cải thiện ở rất nhiều khía cạnh, trong đó cũng có ẩn ý rằng tiền đạo người Tây Ban Nha đang thi đấu quá hiền lành vào lúc này.

“Khi tôi nói Morata còn phải cải thiện nhiều điểm tức là cả sự quyết liệt nữa. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để cậu ấy trở thành tiền đạo chủ lực của một đội bóng", Conte cho biết.

Morata đang có phong độ rất cao.

Thật ra, Morata - với chiều cao 1m89 và thể hình hơi to ngang - không hề yếu ớt trong các tình huống va chạm. Nhưng anh luôn tránh va chạm khi không cần thiết. Morata không thích “ăn thua đủ” với trọng tài hoặc hậu vệ đối phương, bằng lời lẽ hoặc hành vi.

Đấy vừa là lối chơi, vừa là phong cách. Thứ bóng đá của Morata nặng về kỹ thuật, tư duy và sự khéo léo trong cách xử lý tình huống. Chẳng những không hề đe dọa hàng thủ đối phương bằng vẻ ngoài “ác liệt”, Morata còn hay chủ động chọn chỗ để né tránh tối đa sự tranh chấp.

Nhưng Morata đang thi đấu cho một CLB ở nước Anh - quốc gia có nền bóng đá mà giá trị tinh thần và sự quyết liệt đôi khi lẫn át cả phẩm chất kỹ thuật. Vì vậy, chỉ khi nào Morata có thêm cái chất thô bạo cần thiết thì khi đó Costa mới thực sự trở thành dĩ vãng trong lòng người hâm mộ The Blue.

Tác giả: P.L

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Costa , morata

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok