Cuộc sống

Mẹ ơi! Con xin lỗi vì hè này con không về

Mùa hè đến là dịp để mỗi người con đi học xa quê được trở về bên gia đình nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng hè này con không thể về bên mẹ được rồi.

Con sinh ra trong một gia đình thuần nông, ngày còn bé con được sống trong vòng tay yêu thương của bố và mẹ. Tuy nhiên, ngày con bước vào cánh cổng trường đại học cũng là ngày bố ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Một mình mẹ đã vất vả ngược xuôi lo lắng cho con.

Mỗi lần nghỉ hè về quê, con lại thấy mẹ thêm hao gầy, nhìn mẹ mà lòng con nghẹn đắng. Con thương mẹ nhưng không biết phải làm sao để cho mẹ có thể an tâm về con.

Hè này con xin lỗi vì không về bên mẹ được (Ảnh minh họa).

Học xong năm 3 đại học, con quyết định đi làm thêm để mẹ ở nhà đỡ vất vả. Con tìm tới các cửa hàng đang có nhu cầu tuyển nhân viên, nhưng ngoại hình con không xinh xắn, lại không khéo ăn nói nên không được tuyển dụng. Thế rồi, trong một lần tìm hiểu trên trang web việc làm, con đã tìm được công việc rửa bát thuê cho một quán cơm bình dân.


Thấy công việc phù hợp với sinh viên nên con đã xin đi làm, dù mức lương thấp nhưng con cảm thấy vui vì cũng kiếm được đồng ra đồng vào, và nếu làm tốt thì năm học tới mẹ sẽ không phải mất ăn mất ngủ tìm cách lo tiền cho con đóng học. Chỉ nghĩ vậy là con có thêm động lực để cố gắng.

Kì nghỉ hè này con phải nói dối mẹ là con bận học thêm để mẹ khỏi lo lắng. Con đã làm việc rất chăm chỉ, coi đây là "cần câu cơm" và nuôi dưỡng đam mê cho nghề nghiệp trong tương lai của con. Con chỉ tiếc một điều, con đã lỡ hẹn về bên mẹ. Con hứa, mùa hè năm sau con nhất định sẽ về. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng cho con mẹ nhé!

Tác giả: Thanh Lam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: mẹ , mùa hè

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok