Cuộc sống

Mẹ muốn tôi tìm hiểu bạn trai ngoại quốc nhưng không thích cho tôi đi chơi cùng

Không đi chơi, không ở bên thì sao tôi biết anh ấy tốt hay xấu.

Tôi 29 tuổi, chẳng còn nhỏ để lập gia đình. Tôi vừa mới quen một người bạn trai người nước ngoài. Tháng vừa rồi, anh ấy mới bay sang chơi với tôi được 2 ngày vì công việc khá bận rộn. Anh có rất nhiều kế hoạch và dự định cho 2 đứa nhưng tôi gặp một vấn đề đó là mẹ. Tôi có mở một tiệm nail nhỏ, khi anh ấy sang chơi tôi đóng cửa nghỉ 2 ngày vì anh muốn về ra mắt gia đình tôi. Mẹ tôi tỏ vẻ không vui khi tôi đóng cửa tiệm và nghỉ ở bên anh ấy 2 ngày đó.

Ảnh minh họa.

Anh có dự định cho tôi qua Singapore học và sống nhưng vẫn sẽ mua nhà bên Việt Nam để đi về. Mẹ không thích tôi đi qua đó. Mẹ không tỏ ra khó chịu nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Tháng tới, anh ấy muốn 2 đứa đi du lịch Thái Lan, mẹ bảo: "Mày mới quen mà đi theo người ta, bỏ tiệm không làm, sao không đi theo nó luôn đi". Tôi cảm thấy rất buồn, mẹ vừa muốn tôi tìm hiểu anh ấy có tốt hay không, lại không muốn tôi theo anh ấy đi chơi. Không đi chơi, không ở bên thì sao tôi biết anh ấy tốt hay xấu? Mẹ cứ sợ tôi đóng tiệm rồi mất khách này nọ. Tôi không hiểu rốt cuộc mẹ có muốn tôi lấy chồng không hay là cứ ở vậy cả đời với mẹ? Mọi người nói xem tôi phải làm thế nào. Tôi không muốn mẹ con bất hòa chỉ vì chuyện này.

Tác giả: Ngân

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok