Nhân ái

Hoàn cảnh đáng thương của bé gái nhảy cầu tự tử được cứu sống

Chỉ mới 14 tuổi, cháu đã mất cả cha mẹ lẫn ông bà nội vì dịch Covid-19.

Ngày 29/11, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng đã liên hệ Hội Từ thiện và Quyền bảo vệ trẻ em Tp.Đà Nẵng bàn giao trường hợp một trẻ em cơ nhỡ cho Trung tâm bảo trợ xã thành phố lập hồ sơ chăm sóc.

Trường hợp này là bé gái H.T.Đ. (SN 2009, ngụ tỉnh Quảng Trị). Cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đây, cha mẹ từ tỉnh Quảng Trị vào Tp.HCM mưu sinh. Từ nhỏ, cháu đã ở với ông bà nội.

Sau đó, cả cha mẹ và ông bà nội đều qua đời vì dịch Covid-19. Cháu phải sống nhờ vào người dì.

Mới đây, cháu Đ. nghe lời bạn bè, tự bắt xe vào Tp.Đà Nẵng tìm việc kiếm sống. Tuy nhiên, do tuổi còn quá nhỏ nên cháu không kiếm được công việc.

Cháu Đ. đã ổn định tâm lý, đồng thuận vào Trung tâm bảo trợ xã Tp.Đà Nẵng sống.

Cháu lang thang trên đường, sống nhờ vào thức ăn mọi người cho. Mỗi đêm, cháu ngủ ở ghế đá.

Khuya 28/11, suy nghĩ cuộc sống của mình quá bế tắc, cháu đã nảy sinh ý định tự tử. Cháu lên cầu sông Hàn nhảy xuống.

Lúc này, các ngư dân trên tàu cá đang neo đậu bên sông Hàn phát hiện cháu Đ. nhảy cầu tự tử nên đã kịp thời cứu sống.

Sự việc được báo đến Công an phường An Hải Bắc.

Được các cán bộ, chiến sĩ vận động, quan tâm, động viên cháu Đ. đã ổn định tinh thần và đồng thuận vào Trung tâm bảo trợ xã Tp.Đà Nẵng sống.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok