Xã hội

Hòa Bình: Suýt mất mạng vì xe đầu kéo bất ngờ “vãi” gạch đá

Mới đây, người dân tổ 10, phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình "hoảng hồn" khi một chiếc ô tô đầu kéo BKS: 89C-09353 kéo theo rơ mooc BKS: 89R–00268 chở gạch bất ngờ đổ xuống đường, chắn ngang lối đi.

Hiện trường vụ việc.

Sáng 15/8, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo chở theo nhiều gạch đá bất ngờ đổ sập khiến người dân được phen "hú vía". Theo đó, ghi nhận tại hiện trường, chân dốc Cun đường An Dương Vương thuộc địa phận tổ 10, phường Chăm Mát có rất nhiều gạch vỡ ngổn ngang, làm mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Người dân được phen "hoảng hồn" vì gạch đá vương vãi tung tóe.

Theo quan sát của PV, số lượng lớn gạch lát nền (gạch men) bị vỡ trải dài khoảng 50m bên phải đường theo hướng dốc Cun đi trung tâm TP.Hòa Bình, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Qua lời kể của chị Hoàng Thị Liên, khoảng 18h41’ ngày 14/8, chị đang đứng ở cửa nhà thì thấy một chiếc xe đầu kéo chở đầy hàng, không có thành, vào cua nhanh và văng tất cả hàng hóa là gạch men đổ xuống đường.

Bà Phạm Thị Hưng, phường Chăm Mát chưa hết bàng hoàng kể: “Bà cháu tôi đang chơi trước cửa nhà hàng xóm, thấy ô tô nghiêng nghiêng kéo theo khói bụi mù mịt, mọi người hô hoán nhau chạy. Bà cháu tôi vừa kịp vào nhà hàng xóm thì hàng hóa trên xe đổ ầm ầm đúng chỗ bà cháu tôi đứng lúc trước”.

Hiện trường gạch men đổ, lấp cả cổng ngõ 1215 đi vào khu dân cư tổ 10 phường Chăm Mát, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, không để tắc đường kéo dài.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok