Thế giới

Hai bé trai trốn dưới gầm xe buýt đi 90 km để tìm bố mẹ

Đu dưới gầm xe buýt suốt 3 tiếng, hai cậu bé quyết lên thành phố để tìm bố mẹ nhưng bị phát hiện giữa đường.

Hai cậu bé đã ngồi như thế này suốt 3 tiếng đồng hồ.

Theo Shanghaiist, hai cậu bé trên đã bị bỏ lại với người thân trong một ngôi làng thuộc vùng nông thôn phía tây Quảng Tây, Trung Quốc, để bố mẹ lên thành phố kiếm việc làm. Hôm 23/11, chúng bỏ học, đi đến bến xe buýt địa phương và trốn dưới gầm một chiếc xe đi lên trung tâm huyện.

China News đưa tin rằng sau khi đi khoảng 90 km trong 3 tiếng, chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm kiểm tra an ninh và người ta đã phát hiện ra hai cậu bé. Người chúng phủ toàn bùn lầy nhưng không hề hấn gì. Hai cậu bé nói rằng chúng không có đủ tiền để mua vé xe buýt (mỗi vé giá 32 nhân dân tệ - khoảng 110 nghìn đồng).

Chúng được đưa ra khỏi gầm xe và chờ người tới đón về.

Sau đó, các nhân viên an ninh liên lạc với trường học và nhà trường đã cử người đến đón hai cậu bé đưa về nhà.

Hai cậu bé cho biết bố mẹ của chúng làm việc ở Quảng Đông nhưng không biết cụ thể ở đâu. Chúng hy vọng cứ đến thành phố lớn sẽ tìm ra cách.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: tìm bố mẹ , Hai bé trai , Hai bé

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok