Một phụ huynh ở Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) đưa đứa con 5 tuổi của mình đến một chuỗi nhà hàng bít tết để ăn tối. Ăn được nửa bữa, đứa trẻ cảm thấy mình đã cắn phải thứ gì đó lạ. Khi cậu bé nhổ nó ra thì thấy đó là một con ốc vít đen. Sau đó, người phụ huynh đã đăng tải sự việc lên mạng để nhắc nhở mọi người chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm.
Theo đó, người phụ huynh tiết lộ cô đã đưa đứa con 5 tuổi của mình đến một nhà hàng bít tết và gọi món thịt lợn Matsusaka và đùi gà. Đĩa thức ăn còn kèm theo mì Teppanyaki. Không ngờ, khi đang ăn mì Teppanyaki, bé đã cắn phải vật gì đó cứng và nhổ ra.
![]() |
Thì ra đó là một con ốc vít bị đen. |
Người phụ huynh nói thẳng: "Sao lại có cái ốc vít trong mì được?".
Trong khi thầm cảm ơn vì đứa con đã không nuốt phải nó, người phụ huynh cũng ngay lập tức báo cáo sự việc với người quản lý nhà hàng.
Người quản lý giải thích rằng mì được nấu bởi một nhà sản xuất bên ngoài và được đóng gói sẵn, không phải được nấu tại nhà hàng. Ông cho biết sẽ báo cáo nhà sản xuất và cũng tặng một phần thịt lợn Matsusaka, đồng thời nhấn mạnh rằng số thịt này hoàn toàn miễn phí.
Tuy nhiên, đứa trẻ sợ đến mức không dám ăn.
Người phụ huynh tỏ ra bối rối: "Tôi thực sự không hiểu tại sao một chiếc ốc vít lại rơi vào trong mì khi đang nấu. May mắn là đứa trẻ tỉnh táo, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm nếu nuốt phải chiếc ốc vít. Mặc dù nhân viên nhà hàng đã đến xin lỗi chúng tôi, nhưng an toàn thực phẩm thực sự rất quan trọng".
Sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế địa phương đã cử người xuống kiểm tra vào ngày 27/3. Cuộc kiểm tra phát hiện sàn nhà cửa hàng không được vệ sinh sạch sẽ và không có báo cáo kiểm tra sức khỏe nhân viên nào được đưa ra.
Cơ quan này yêu cầu nhà hàng phải nhanh chóng thực hiện những cải tiến trong khoảng thời gian nhất định. Nếu việc kiểm tra lại không đạt, nhà hàng sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đến 200 triệu Đài tệ (khoảng 46-154 triệu đồng).
Tác giả: Mỹ Diệu
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn