Pháp luật

Điểm mặt 10 vụ án mạng rúng động dư luận năm 2017

Nhiều vụ án mạng rúng động diễn ra trong năm 2017 khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng.

Bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Ngày 25/11, một gia đình ở Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trình báo sự việc cháu bé 20 tuổi bị 2 đối tượng bịt mặt xông vào cướp bé gái khỏi tay bà nội.

Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an.

Ngày 28/11, công an xác định bé gái không bị bắt cóc, đồng thời nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu bé chính là bà nội tên Phạm Thị Xuân.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, sau khi bị ngã khiến cháu đập mạnh xuống đất, thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt.

Khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi ni lông, vứt ra thùng rác và dựng chuyện chuyện bắt cóc.

Vợ chặt đầu chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương

Liên quan đến vụ án vợ chặt đầu chồng xảy ra tại Bình Dương gây rúng động dư luận, ngày 20/12, Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giết người” để mở rộng điều tra.

Nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm.

Hiện tại, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục củng cố lời khai của nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang, tạm trú TX.Thuận An) để khởi tố đối với bị can này.

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 15/12, anh Lâm Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng, chồng của Diễm) đi nhậu rồi về phòng trọ tại phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại đây, giữa anh và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Lúc này, anh Tú cầm dao xông vào chém Diễm nhưng Diễm tránh được. Khi đoạt được dao từ tay chồng, Diễm dùng dao chém vào cổ chồng làm nạn nhân tử vong rồi phân xác chồng thành nhiều mảnh để phi tang.

Phi công trẻ sát hại người tình tại khu đô thị cao cấp

Khoảng 17h ngày 31/10, bé Trần Bảo H. (12 tuổi) đi học về thì phát hiện mẹ là chị Phạm Thị H. (36 tuổi) nằm tử vong dưới nền phòng khách, trên người có nhiều thương tích.

Việc điều tra đã được nhanh chóng thực hiện và phát hiện nghi phạm là Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê ở Ninh Bình, trú Chương Mỹ, Hà Nội).

Đối tượng sát hại người tình tại khu chung cư cao cấp.

Tùng khai đã quen chị H. được 4 tháng qua mạng xã hội, sau đó cả hai phát sinh tình cảm. Đến tối ngày 30/10, chị H. nhắn tin cho Tùng trên facebook rủ sáng ngày 31/10 ra nhà chị H. chơi. Tuy nhiên vì thiếu tiền trả nợ nên hắn ta nảy sinh ý định giết người tình, cướp của để trả nợ.

Tùng cầm kéo đâm một nhát vào ngực chị H., thấy người tình vẫn giãy giụa, Tùng chạy vào bếp cầm một con dao nhọn đâm tiếp vào vùng bụng nạn nhân.

Gây án xong, nam thanh niên vào phòng ngủ lấy 2 chiếc điện thoại iPhone 7 màu đen và chiếc Vertu Signature S màu đỏ, lục túi xách lấy đi 15 triệu đồng.

Bé trai 6 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người ở Quảng Bình

Chiều 3/7, Nghĩa (bé trai 6 tuổi ở thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đột ngột mất tích trong lúc đang chơi ở sân nhà khi mẹ nấu bữa tối.

Khi dọn cơm xong, mẹ cậu bé mới đi tìm thì hốt hoảng vì không thấy con đâu, sau đó gia đình đã nhanh chóng trình báo công an.

Bé trai 6 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nhiều nguồn tin cho biết, vào thời gian trên có 2 người phụ nữ lạ mặt chạy xe máy hiệu Wave màu đỏ, chở theo một đứa bé trùm kín đầu.

Sau 5 ngày tìm kiếm, đến ngày 8/7, người dân phát hiện thi thể cháu bé 6 tuổi đã tử vong tại bãi cát cách nhà 2km, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Cho đến hiện tại, thủ phạm gây ra vụ việc vẫn chưa được tìm ra.

Mẹ giết con 33 ngày tuổi

Ngày 12/6, vụ việc bé trai Vũ Việt A. (33 ngày tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) tử vong bất thường trong chậu nước khiến dư luận bàng hoàng. Kết quả cho thấy, cháu A. tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Sau hơn 30 giờ điều tra, công an xác định thủ phạm sát hại cháu bé là Phan Thị Tr. (SN 1998), mẹ đẻ của cháu Việt A.

Tại trụ sở công an, Tr. khai khoảng 2h sáng 12/6, Tr. tỉnh dậy với cảm giác "như có ai nhập vào" liền bế con thả vào chậu nước với tư thế sấp mặt rồi dùng than hoa viết dòng chữ "tao sẽ giết cháu mày Lăng". Gây án xong, Tr. tiếp tục ngủ cho đến khi ông Lăng (bố chồng) phát hiện sự việc và hô hoán.

Theo cơ quan CSĐT, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do Phan Thị Tr. mắc bệnh trầm cảm nặng nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

Nghi ngoại tình, chồng giết vợ rồi viết chữ "phản bội" lên bụng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, trú tại thôn Chạo, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, hiện ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân bị khoa sát hại chính là vợ của đối tượng tên Đào Thị T. (SN 1989, trú xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn).

Sáng sớm ngày 17/12, anh N. (em họ chị T.) lái taxi đến đón chị T. về Hòa Bình theo lịch hẹn trước đó. Khi đến nhà, anh N. gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này anh N. lấy điện thoại gọi cho chị Th. (em gái chị T.).

Chị Th. gọi điện cho chị gái nhưng cũng không có người nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, chị Th. cùng anh N. phá cửa vào trong nhà thì phát hiện chị T. đã tử vong ở trên giường.

Chiều ngày 17/12, Đào Ngọc Khoa đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi giết vợ của mình. Theo đối tượng, tối ngày 16/12, Khoa đòi "quan hệ" nhưng chị T. từ chối vì đang kỳ kinh nguyệt.

Tuy nhiên, Khoa không tin và cho rằng chị T. ngoại tình. Khoa giết vợ rồi lấy bút viết hai chữ "phản bội" lên bụng nạn nhân rồi đắp chăn lại và bỏ trốn.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi ở Sài Gòn

13h ngày 26/11, Hoàng Nhất Giang (bảo vệ dân phố ở quận 11, TP HCM) đang ngồi gác ở chốt bảo vệ thì thấy một bé trai 6 tuổi đi ngoài đường nên đã thi theo.

Giang tại cơ quan điều tra.

Khi đến trước cửa tiệm tạp hóa, Giang dùng dao sát hại cháu bé. Người dân phát hiện đã tri hô và đưa bé trai đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Giang sau khi tấn công cháu bé, quay lại chốt bảo vệ ngồi và bị công an tạm giữ. Tại cơ quan công an, Giang khai một tháng nay, anh ta bị ám ảnh lời cháu bé nói anh ta là đồ ăn cắp, độc ác. Vì tiếng chửi cứ vọng về, anh ta càng hậm hực muốn sát hại cháu bé để không nghe tiếng chửi

Trưa 26/11, thanh niên này nằm ngủ ở chốt dân phòng khu phố 2, phường 5, quận 11 và tiếp tục nghe tiếng chửi. Lúc tỉnh dậy, Giang thấy cháu bé đến tiệm tạp hóa nên lấy con dao xếp gắn lưỡi lam và giấu vào tay rồi đến gần gây án.

Được biết, Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần.

Đâm chết người tình vì... đòi chia tay

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trước đó, khoảng 15h20 ngày 29/10, chị Vân đang ở trong nhà tại thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa thì Thạnh bất ngờ từ ngoài xông vào tay cầm con dao đâm mười mấy nhát từ phía sau lưng, đầu chị Vân khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Thạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt ngay sau đó.

Theo nguồn tin riêng, giữa Thạnh và nạn nhân Vân có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị Vân đòi chia tay nhưng Thạnh không đồng ý nên giết chị Vân để trả thù.

Sáng 30/10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, sau khi đối tượng giết nạn nhân Trương Thị Vân (37 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, Phú Yên), lực lượng công an đã bắt được hung thủ Phan Thạnh (27 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Đâm bạn thủng ruột trong đám cưới

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày 18/12 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Giang (SN 1997, ngụ thôn Đồng Thanh, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, trong lúc uống rượu ở đám cưới một người bạn trên địa bàn xã, giữa Trần Văn Giang và anh Hoàng Văn Thực (SN 1995, ngụ cùng xã) có xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Tại đây, Giang đã bất ngờ dùng dao đâm anh Thực một nhát vào bụng khiến nạn nhân bị thủng ruột non, tá tràng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau khi đâm thủng ruột bạn cùng xã, Giang đã bị Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ.

Thi hành án tiêm thuốc độc sát thủ Nguyễn Hải Dương

Sáng ngày 17/11, lực lượng chức năng đã thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Theo nội dung vụ án, Dương và chị Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước) yêu nhau từ tháng 10/2013. Đến tháng 4/2015, Linh nói lời chia tay, Dương cho rằng bị phụ bạc nên lên kế hoạch trả thù tình bằng cách giết cả nhà người yêu.

Nguyễn Hải Dương trong thời gian xét xử.

Sau khi nhờ Trần Đình Thoại mua nhiều hung khí như dao, súng điện, súng bắn bi, dây rút, rạng sáng 4/7/2015, Dương và Thoại đến nhà ông Mỹ nhưng không thực hiện được tội ác như kế hoạch. Sau đó, Thoại rút lui vì thấy kế hoạch của Dương giết quá nhiều người nhưng vẫn mua thêm một con dao cho hung thủ gây án.

Sau khi Thoại rút lui, biết một mình khó có thể gây án nên Dương rủ Vũ Văn Tiến cùng đi. Rạng sáng 7/7/2015, 2 thanh niên này đột nhập vào nhà ông Mỹ và dùng dao sát hại 6 người.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã xử phạt Dương tử hình, Vũ Văn Tiến tử hình và Trần Đình Thoại 16 năm tù cùng về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Tác giả: Thảo Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok