Du lịch

Đến Nhật Bản để cảm nhận những trải nghiệm tuyệt vời

Tôi may mắn được ghé thăm đất nước mặt trời mọc vào đầu tháng 8, khi thời tiết khá mát mẻ, và cũng là mùa lễ hội sôi động diễn ra khắp nơi.


Nơi đầu tiên tôi ghé thăm sau khi di chuyển bằng tàu cá mập siêu nhanh từ Yokohama đến Osaka là thủy cung Kaiyukan - một trong những thủy cung lớn nhất trên thế giới.

Kaiyukan trưng bày những động vật biển của vùng Thái Bình Dương, gồm rất nhiều loài phong phú đa dạng mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Thủy cung gồm 15 bể nước, với trung tâm là một bể kính lớn chứa đến 5.400 tấn nước, chiều sâu 9 m, khối lượng kính dùng làm thành bể là 314 tấn.

Không đông đúc nhộn nhịp như lạc vào một thế giới khác ở Kaiyukan, tôi tiếp tục hành trình khám phá thành Osaka. Trên đường đến đây, chúng tôi đi bộ dài qua những hàng cây, con đường vô cùng lãng mạn. Thành Osaka là một xứ sở hoàn toàn khác: yên bình, nhẹ nhàng khi hoàng hôn buông xuống.
Bên trong lâu đài Osaka là một vùng rộng lớn xanh mướt cỏ cây. Vào mùa xuân, đây trở thành một trong những địa điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản.


Lâu đài Osaka cao khoảng 40 m, 8 tầng. Mái ngói của 8 tầng lầu được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản và tất cả đều được mạ vàng.

Ngày thứ 2 của hành trình, tôi ghé thăm ngôi đền Kifune ở Kyoto. Nơi đây có dòng nước nổi tiếng chứa nhiều dưỡng chất, vì thế khi có dịp đặt chân tới thăm, hãy thử một ngụm nước trong mát để thấy tâm hồn được thanh lọc.

Và đừng quên rửa tay sạch sẽ trước khi vào bên trong đền để cầu nguyện và rung chuông.

Ngôi đền đẹp và rộng. Trong đền không thắp hương nghi ngút như ở Việt Nam.

Kyoto có những con đường cổ kính, hai bên là hàng lưu niệm trông rất bắt mắt.

Sâu trong một con hẻm nhỏ ở Kyoto, đây chính là nơi làm việc của các cô Geisha, công việc của họ chủ yếu vào ban đêm

Điểm đến tiếp theo là thủ đô Tokyo. Ở đây đang diễn ra lễ hội Doreamon. Tôi có dịp hòa mình vào một không khí lễ hội tràn ngập.

Khung cảnh khác không kém phần lãng mạn ở thủ đô Tokyo. Nơi đây đang chuẩn bị diễn ra lễ hội khi màn đêm đang bắt đầu buông xuống.

Trong hình là Shibuya, giao lộ luôn đông nghẹt người, thường được xem là biểu tượng của Tokyo hiện đại. Hỗn loạn mà lại cực kỳ trật tự, giao lộ chính là hiện thân rõ ràng nhất của dòng năng lượng cuộn chảy của Tokyo mà chúng ta thường thấy trong phim ảnh.

Ngắm Tokyo về đêm, nhìn từ Tokyo Tower là một cảnh tượng không thể tuyệt vời hơn. Vô số những tòa nhà chọc trời đang bao quanh lấy tôi.

Tôi lại trở về với Yokohama, nơi bắt đầu cho hành trình của mình. Nhật Bản là xứ sở của những nhân vật hoạt hình đáng yêu. Và đây là nơi diễn ra lễ hội Pikachu sôi động, rất nhiều Pikachu được triễn lãm trên đường phố.

Ngoài ra còn có cả những chú Pikachu di động đang biểu diễn trên sân khấu, khán giả được hòa nhịp cùng các điệu nhảy vui nhộn.

Cảng Yokohama, thoạt nhìn mọi thứ làm tôi nhớ Đà Nẵng - nơi tôi sinh ra, bởi sự mặn mòi của biển cả và được hít hà bầu không khí thoáng đãng.

Kiến trúc tại cảng độc đáo khiến tôi rất thích thú.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm hoàng hôn tại một nơi xa. Cảm giác thật sự khó tả, lúc này chỉ ước thời gian ngưng lại để tôi được níu giữ mãi khoảnh khắc này.

Ngày cuối cùng tại đất nước mặt trời mọc, tôi được hòa mình vào không khí lẽ hội của người dân tại thành phố cảng Yokoham. Từ những người già, đến trung niên, những cô cậu thanh niên như tôi và cả những em bé nữa… không phân biệt màu da sắc tộc đều nhún nhảy theo những điệu nhạc truyền thống nơi đây.

Chuẩn bị mọi thứ đã từ rất lâu cho 7 ngày trọn vẹn, cuối cùng tất cả khép lại thật nhiều kỷ niệm, đã đến lúc phải về nhà trở lại với công việc cuộc sống thường nhật… Tạm biệt anh chị thân yêu của tôi, tạm biệt Nhật Bản - đất nước của những con người với nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

Tác giả bài viết: Độc giả Hà An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok