Pháp luật

Đâm chết bạn nhậu sau câu chửi tục

Khi Hiếu chửi tục vì cho rằng mình bị mỉa mai, Mạnh cầm kéo tấn công, đâm hai nhát.

Sáng 25/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Công Mạnh (19 tuổi, trú thị trấn huyện Nam Đàn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, rạng sáng 4/9, Nguyễn Trọng Sang (16 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (19 tuổi) và Mạnh đang uống bia cùng nhóm bạn thì Sang bị bố tới gọi về. Hiếu nói với những người có mặt: "Phải tới can ngăn không thằng Sang bị bố hắn đánh chết...". Nghe Hiếu nói vậy, Mạnh đáp: "Mày biết cái gì mà đòi nói...".

Cho rằng bị Mạnh mỉa mai, Hiếu chửi tục.

Phan Công Mạnh nghe tòa tuyên án. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo cáo buộc, trong cơn cãi vã, Mạnh cầm chiếc kéo tại quán bia đâm hai nhát khiến Hiếu gục tại chỗ. Anh ta sau đó lấy xe máy chở Hiếu đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo nhận tội, gửi lời xin lỗi tới bố mẹ nạn nhân... Bố nạn nhân cho rằng phải có một bản án thật nghiêm khắc để răn đe kẻ phạm tội, cũng là phòng ngừa trong xã hội không xảy ra những vụ án đau lòng. "Đền bù bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất con", ông nói.

Ông Nguyễn Nguyễn Xuân Vinh, bố nạn nhân, phát biểu tại tòa. Ảnh: Nguyễn Hải.

HĐXX tuyên phạt Mạnh 19 năm tù, buộc bồi thường gần 170 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok