Pháp luật

Chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện vợ con thương vong

Người chồng hốt hoảng kêu cứu khi phát hiện con trai nằm bất động trên giường, vợ bị thương ở cổ tay. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng cháu bé đã tử vong

Sáng 12/12, các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ hai mẹ con thương vong trong căn nhà thuê ở TP.Thuận An.

​Nạn nhân được xác định là bé L.N.G.H. (1 tuổi) và chị N.T.P. (34 tuổi, quê Bến Tre).

Bé trai 1 tuổi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Medic Miền Đông nhưng đã tử vong (Ảnh: TL).

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân ở đường Bình Chuẩn 60, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương nghe tiếng la hét của một người đàn ông trong căn nhà cấp 4 nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, người dân phát hiện bé H. nằm bất động trên giường, chị P. bị thương ở cổ tay.

Theo ông L.V.V. (35 tuổi, chồng chị P.) khi bước vào phòng ngủ phát hiện sự việc nên đã hốt hoảng kêu cứu.

Sau đó, mọi người đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé H. đã tử vong, còn chị P. được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok