Xã hội

Bắt được cá lạ, dân làng đem cá đi chôn cả đêm

Một ngư dân ở huyện Diễn Châu, khi đi biển đã bắt được một con cá lạ, ngay sau đó…cả làng đã phải đi chôn con cá cả đêm.

Nhiều ngư dân xã Diễn Kim, ôm và sờ con cá để cầu may.

Vào khoảng 22h30 đêm 10/7, ngư dân Đinh Văn Châu, trú xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An trong khi đi đánh bắt hải sản ở vùng biển Diễn Châu đã phát hiện một con cá lạ mắc vào lưới của mình.

Do sợ, anh Châu đã không dám kéo con cá lên vì thấy rất lạ đồng thời nhờ bạn bè trên biển đến kéo lưới và bè vào đất liền.

Anh Châu cho biết: “Khi kéo vào đất liền, con cá đã yếu, nó rất hiền, cá lạ nên bà con ai cũng sợ, chỉ dám đến sờ để cầu may thôi”.

Nghe được thông tin, anh Châu bắt được cá lạ nhiều người dân kéo ra bãi biển Diễn Kim để xem. Hầu hết, họ khẳng định là ngư dân nhưng chưa bao giờ biết loài cá này.

Ngay sau khi phát hiện, cả đêm người dân đã đào huyệt an táng cho ông cá này.

Anh Nguyễn Dương, xã Diễn Kim chia sẻ: “Là dân biển hàng trăm năm nay, nhưng người dân chúng tôi không hề biết loài cá này. Do vậy, nhiều người đã đào huyệt cả đêm và chôn cất con cá này với mong muốn cầu may, mưa thuận gió hòa”.

Được biết, con cá nặng khoảng 40kg, có màu đen, đầu và người trong giống loài cá heo, cá voi.

Hiện người dân địa phương đã chôn cất con cá trên tại bãi biển xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok