Cuộc sống

Bà mẹ sinh con một bề tiết lộ cách ‘sống chung với mẹ chồng’

“Thay vì cãi lời mẹ chồng thì hãy làm những điều tích cực và hãy cất đi “cái tôi” khi ở nhà chồng”, đó là quan điểm của bà mẹ sinh con một bề.

Tuy bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" chưa có hồi kết nhưng trên mạng đã xuất hiện không ít lời đồn đoán về cái kết cho bộ phim. Bên cạnh đó, không ít cô gái đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện làm dâu của mình. Từ việc được mẹ chồng chiều hơn con đẻ cho đến chuyện mẹ chồng xoi mói, nói xấu con dâu…

Hơn thế, nhiều chị em còn bảo nhau, mình lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng nên phải giả vờ điếc, coi những lời nói của mẹ chồng như gió bay. Họ chỉ biết than thân trách phận mà không cố gắng tìm cách vun vén hạnh phúc cho gia đình mình.

Mới đây, những chia sẻ của Nguyễn Phạm Khánh Vân, một “hot facebooker” đã khiến nhiều chị em nể phục và học cách làm dâu giống Khánh Vân.


Cách "sống chung với mẹ chồng" của bà mẹ trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Mở đầu câu chuyện làm dâu, Khánh Vân cho rằng: “Nhiều cô con dâu đang có suy nghĩ “Cần quái gì nhà chồng thương, mình sống cho mình” là không đúng. Bởi, nếu bị nhà chồng ghét cũng ảnh hưởng đến chất lượng sống của vợ chồng”.

Với Khánh Vân, ngay từ những ngày đầu chị cố gắng không để bố mẹ chồng khó chịu, bởi thế khi được hỏi về việc chọn ngày cưới, chị vui vẻ nhường quyền đó cho chồng tương lai. Đến ngày cưới, nhiều người nhìn nhau lắc đầu vì mẹ chồng cô rất khó chiều, về làm dâu sẽ khổ. Họ đang dự báo trước cho cô con dâu tương lai.

Thế nhưng, điều họ hàng cô lo lắng lại hoàn toàn ngược lại khi sau ngày cưới cô được cho ra ở riêng.

Khánh Vân viết: “Mình lấy chồng được cho căn nhà ở riêng luôn, khuất mắt trông coi. Mình đi làm khách sạn, trực đêm ngày, về nhà chén bát không rửa, mẹ chồng lên ngứa mắt rửa cho, mẹ mắng thì con nghe. Mẹ chồng lôi ra bảo: “Con ơi con à, lo chăm sóc gia đình, sinh đứa con đi, cứ đi làm đêm hôm mãi”.

Mình chẳng cãi, chẳng nói, cứ làm rồi tích được tí lúa thì nghỉ ở nhà sinh một thằng giống chồng như đúc. Sau đó sinh thêm thằng nữa, coi như xong trách nhiệm vụ cắm đầu vào sự nghiệp. Tâm lý cha mẹ chồng nào chả thương đứa con dâu siêng năng làm việc lại chu đáo gia đình”.

Quan điểm của Khánh Vân rất rõ ràng, thay vì cãi lời mẹ chồng thì nên làm những điều tích cực hơn cho bà nhìn thấy. Chứ con dâu đừng nhạy dựng lên với mẹ chồng, vừa không giữ được hòa khí còn tạo thêm thành kiến với mẹ chồng. Hãy cất đi “cái tôi” khi ở nhà chồng và nhất là trước mặt mẹ chồng.

Bà mẹ trẻ luôn biết điều tiết mọi chuyện khi ở cùng nhà chồng.

“Nhà chồng nấu ăn ngon, mình nấu cũng chả kém nhưng không lanh chanh vì hiểu rất rõ “rừng nào cọp nấy, mỗi nhà một kiểu”, về nhà thì cứ má với dì nấu, con lăng xăng phụ thôi. Còn với chuyện nhà chồng mình không tham gia, xin mời chồng mình.

Nhiệm vụ của mình là nuôi con cháu thật tốt, chăm kỹ, từng cọng lông chân cũng hồng hào căng mướt, quần áo sạch sẽ, cơm no bò cưỡi, công việc rạng ngời! Miễn khi nào ba má cần bất cứ thứ gì thì gọi con, cam đoan 100% thì không chắc chứ 99% là con đáp ứng được! Mà nhận thì làm, không thì thôi, cấm than van kể lể”, Khánh Vân thẳng thắn chia sẻ.

Cuối cùng cô viết: “Nhà nào chả có vấn đề, vợ chồng thương nhau đến nỗi bỏ gia đình cha mẹ đi theo sống chung còn có lúc cãi vã. Nếu thương nhau thật lòng thì quá là lý tưởng, nhất là mẹ chồng con dâu như ruột ấy thì thánh thiện luôn. Còn không, cứ làm ra tiền, chăm lo gia đình tốt, quan tâm cha mẹ hai bên đúng phận làm con, không bình luận, không chê bai, không nói xấu nhà chồng, không tham gia vào những vấn đề tài sản.

Và đặc biệt với anh em chồng nếu hợp thì tiếp xúc nhiều, không thì hạn chế. Làm được thế, các nàng dâu sẽ có ngay nguồn năng lượng tốt để sống cuộc sống hạnh phúc bên chồng con”.

Tác giả: Mai Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok