Cuộc sống

10 năm ăn Tết nhà chồng, tôi nghẹn lòng khi chồng gạt phăng ý định Tết về ngoại

10 năm lấy chồng thì từng ấy thời gian tôi ăn Tết ở quê chồng. Năm nay, tôi chỉ mong được về ăn Tết cùng ông bà từ trước Tết nhưng chồng tôi thẳng thừng từ chối với lý do lấy chồng thì phải lo nhà chồng

Mười cái Tết trôi qua kể từ khi tôi lấy chồng, lịch trình ăn Tết chưa năm nào thay đổi. Cứ khoảng 27-28 tháng Chạp, hai vợ chồng cùng con cái lại khăn gói về quê chồng lo dọn dẹp, nấu nướng, cúng bái… đến hết mùng 2 hoặc mùng 3. Có năm hết Tết tôi mới tranh thủ về thăm bố mẹ ruột hay từ quê chồng trở về.

Nhiều năm liền, tôi chưa đón giao thừa hay sáng mùng 1 bên bố mẹ mà chỉ xem bữa cơm đầu năm, khoảnh khắc cả nhà quây quần chúc Tết qua ảnh hay bố mẹ kể. Bố mẹ tôi không trách mà còn thông cảm làm dâu thì phải lo bên nhà chồng cho trọn.

Tôi đề nghị với chồng về ăn Tết với bố mẹ ruột từ trước Tết vài ngày nhưng anh gạt phăng (ảnh minh họa: AI)

Bố mẹ tôi giờ đều đã ngoài 70, sức khỏe không còn như trước. Mỗi lần về thăm, tôi lại giật mình khi thấy bố đi chậm hơn, mẹ hay quên và mái tóc bạc nhiều. Tôi chợt nhận ra, thời gian tôi còn có thể ngồi ăn Tết cùng bố mẹ không còn nhiều.

Năm nay, tôi đề nghị với chồng về ăn Tết với bố mẹ ruột từ trước Tết vài ngày, rồi sau đó vẫn cùng chồng về quê chồng nhưng anh gạt phăng rằng lấy chồng thì phải lo đằng nhà chồng. Chồng còn nói nhà tôi đã có các anh trai rồi, Tết nhất có thiếu người đâu. Với lại 10 năm nay năm nào cũng về nhà chồng ăn Tết, giờ không về thì bố mẹ chồng lại chạnh lòng.

Tôi không phải không hiểu nỗi lo của chồng bởi anh sợ bố mẹ buồn nhưng còn bố mẹ tôi thì sao? Suốt 10 năm qua, ông bà lặng lẽ chấp nhận việc con gái không có mặt mỗi dịp Tết đến xuân về mà chưa một lần than phiền, chưa một lời trách móc.

Tôi thương bố mẹ đến thắt lòng nhưng cũng chưa biết làm cách nào để thuyết phục chồng, tôi chỉ mong thi thoảng được đón Tết trọn vẹn bên những người đã sinh thành ra mình khi mà bố mẹ ngày càng già yếu.

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok