Nhân ái

Xót xa bé trai mắc bệnh ung thư

Vừa tròn 3 tuổi, bé Phan Thiện Nhân (ảnh, sinh năm 2019, con anh Phan Thanh Thảo và chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, ở ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM) đã phải nhập viện điều trị bệnh ung thư cơ vân vùng cột sống. Từ đó đến nay, cuộc sống của bé Nhân gắn liền với bệnh viện và những mũi kim xuyên lớp da mỏng manh để chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Chị Giàu đã vay 80 triệu đồng, đưa con đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM để chữa trị. Theo phác đồ điều trị, bé Nhân phải vô 18 toa hóa chất, nhưng mới vô đến toa thứ 4, bé không đáp ứng thuốc tốt, bị nổi hạch 2 bên bẹn nên bác sĩ phải đổi phác đồ điều trị. Mỗi toa thuốc hơn 8 triệu đồng do nằm ngoài danh mục BHYT.


Chị Giàu cho biết, từ khi con bị bệnh đến nay, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, túng thiếu bởi chồng chị không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Còn chị thì ở nhà chăm con nên cũng không có nguồn thu nhập nào. Sắp tới, bé Nhân còn phải vô nhiều toa hóa chất nữa để điều trị mà gia đình thì hết khả năng lo liệu.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-61.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: sggp.org.vn

  Từ khóa: mắc bệnh ung thư , xót xa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok