Cảnh sát cho biết ít nhất 8 người đã tử vong và 25 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải mất lái đâm vào những người đang tham gia lễ ngâm tượng thần Ganesh ở quận Hassan, Karnataka, Ấn Độ, vào ngày 12/9.
Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 373 khi chiếc xe tải đang cố gắng tránh một chiếc xe máy đang đi ngược chiều trên đường. Tài xế, người cũng bị thương, đã bị bắt giữ, theo lời ông Mohammed Sujeetha, cảnh sát trưởng Hassan SP.
![]() |
Chiếc xe tải lao vào đám đông khiến 8 người tử vong. |
Ban đầu, có 5 người tử vong tại chỗ, sau đó có thêm 3 người khác đã tử vong do vết thương quá nặng trong quá trình điều trị.
"5 người tử vong tại chỗ và 3 người khác tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người chết lên 8. Tài xế đã bị bắt giữ. Anh ta cũng bị thương và đã được đưa vào bệnh viện", SP cho biết.
Trong số 25 người bị thương, 18 người được đưa vào Viện Khoa học Y khoa Hassan (HIMS) và 7 người còn lại đang điều trị tại các bệnh viện tư nhân khác nhau.
Bộ trưởng chính quyền Karnataka Siddaramaiah cho biết ông "vô cùng đau buồn" khi biết về vụ tai nạn và tuyên bố bồi thường 500.000 rupee cho gia đình các nạn nhân.
"Thật đau buồn khi nghe tin nhiều người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương nặng khi một chiếc xe tải đâm vào đoàn rước đang trên đường đến lễ hội Ganesh ở Hassan. Tôi cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất được siêu thoát và những người bị thương sẽ sớm bình phục", ông viết trên X.
Phó Bộ trưởng DK Shivakumar mô tả vụ tai nạn là "kinh hoàng" và chia buồn với những người thiệt mạng.
Tác giả: Phương Linh (T/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn