Du lịch

Vườn hoa tuyệt đẹp ông lão trồng tặng người vợ mù

Với mong muốn vợ có thể sống vui vẻ sau khi bị mù, ông Kuroki đã dành 2 năm để trồng hàng ngàn bông hoa rực sắc màu quanh trang trại của gia đình.

Ông bà Kuroki chuyển đến sống ở trang trại bò sữa ngay sau khi họ kết hôn vào năm 1956. Họ có một sống hạnh phúc với hai đứa con nhỏ đáng yêu. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn đến hết đời, thì bỗng nhiên bi kịch ập đến gia đình ông. Do biến chứng từ bệnh tiểu đường, bà Kuroki đã mất đi thị giác của mình.

Sau khi mất đi tầm nhìn của mình, bà Kuroki bắt đầu sống khép mình, luôn chìm trong buồn chán và không thích giao thiệp với mọi người, điều này khiến ông Kuroki cũng cảm thấy buồn phiền.

Vì vậy, ông Kuroki đã quyết tâm tìm cách để giúp vợ lấy lại tinh thần. Và ông đã đưa ra ý tưởng tuyệt vời đó là trồng một vườn hoa xung quanh trang trại để bà Kuroki không thể ngắm nhìn nhưng cũng có thể ngửi thấy hương hoa.

Ông bà Kuroki bên ngoài trang trại của mình

Suốt hai năm qua, ông Kuroki đã dồn hết tâm sức và tình cảm của mình cho việc chăm sóc vườn hoa này. Kết quả là hàng ngàn bông hoa sắc màu đã được hình thành, vẽ lên một bức tranh màu sắc tuyệt đẹp cho trang trại của ông bà. Quan trọng là nhờ có vườn hoa này, bà Kuroki đã dần mở lòng, lấy lại tình thần, mỉm cười nhiều hơn.

Hiện tại trang trại của ông bà thu hút được nhiều người. Họ đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng vườn hoa đẹp mà còn đến để lắng nghe và cảm nhận câu chuyện tình yêu của ông bà Kuroki.

Hãy cùng ngắm nhìn vườn hoa đầy màu sắc chứa đựng tình yêu ông Kuroki dành cho vợ

Để giúp vợ lấy lại tinh thần, ông Kuroki đã bắt tay vào trồng một vườn hoa xung quanh trang trại

Suốt hai năm qua, ông Kuroki đã dồn hết tâm sức và tình cảm của mình cho việc chăm sóc vườn hoa này

Kết quả là hàng ngàn bông hoa sắc màu đã được hình thành, vẽ lên một bức tranh màu sắc tuyệt đẹp cho trang trại của ông bà

Hiện tại trang trại của ông bà thu hút được nhiều người đến tham quan

Họ đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng vườn hoa đẹp mà còn đến để lắng nghe và cảm nhận câu chuyện tình yêu của hai người

Nhờ có vườn hoa này, bà Kuroki đã dần mở lòng, lấy lại tình thần và mỉm cười nhiều hơn.

Tác giả bài viết: Theo Thanh Loan (BP) (Khám phá)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok