Nhân ái

Thương bé 2 tuổi đang nguy kịch khi sớm mất mẹ, cha lại bỏ rơi

Vừa lọt lòng mẹ, bé Thanh Bình đã không có người cha bên cạnh đỡ đần, đã thế người mẹ nghèo bị phụ bạc cũng đã ra đi mãi mãi khi em mới hơn 1 tuổi. Nghiệt ngã hơn khi giờ đây, bé Thanh Bình lại đang phải đối mặt với căn bệnh viêm phúc mạc do hoại tử túi mật. Cuộc sống của cô bé tội nghiệp không cha, sớm mồ côi mẹ giờ chẳng khác nào ngọn đèn treo trước gió.

Cô bé Phạm Thị Thanh Bình (hơn 2 tuổi) sinh ra vốn đã không biết mặt cha, em được mẹ đặt cho cái tên Thanh Bình theo ước nguyện cuộc đời bé được sống trong yên ấm, bình an, thế nhưng cuộc đời của em lại chẳng hề thanh bình như cái tên vốn có.

Năm lên 1 tuổi, khi vừa mới chập chững những bước đi đầu đời, Thanh Bình bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi khi mẹ em là chị Phạm Thị Thìn ra đi sau một biến cố. Không cha, chẳng mẹ, Thanh Bình được cậu ruột đưa về cưu mang và sống cùng gia đình cậu tại tỉnh Gia Lai.

Cô bé Thanh Bình sau ca phẫu thuật vì bị hoại tử túi mật

Cách đây gần 4 tháng, Thanh Bình được bà ngoại là Hoàng Thị Lân đón về quê tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Vào ngày 23/12 vừa qua, bà Lân phát hiện đứa cháu gái bị chướng bụng, quấy khóc bất thường nên đã đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba để khám. Tại đây, các bác sỹ phát hiện Thanh Bình bị tràn dịch ổ bụng, chẩn đoán bị viêm phúc mạc do hoại tử túi mật nên đã chỉ định mổ cấp cứu khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật, Thanh Bình được đưa về Khoa Hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Chứng kiến hình ảnh cô bé chỉ mới 2 tuổi nằm khóc đau đớn trên giường bệnh sau ca mổ với chằng chịt ống thở, điện tim cắm vào người. Nghe hoàn cảnh bi thương của bé và nhìn người bà ngoại bơ phờ sau nhiều đêm thức trắng để chăm đứa cháu bé bỏng đang chịu những cơn đau hành hạ đã khiến những người khiến không khỏi chạnh lòng, xót xa.

Bà Lân buồn bã bên cạnh đứa cháu tội nghiệp

Bà Lân nói trong nước mắt, chồng bà cũng đã mất, giờ trong nhà chỉ có hai bà cháu, cuộc sống vô cùng khó khăn, hai bà cháu chỉ biết nhìn vào mấy sào ruộng, rau cháo qua ngày chứ chẳng biết trông cậy vào ai. “Thanh Bình đăng ký khai sinh theo hộ khẩu của cậu ở Gia Lai nên bảo hiểm y tế cũng chưa được chuyển về Quảng Bình. Chi phí nằm viện giờ đã hơn 12 triệu mà tui thì không có, cũng chẳng biết vay mượn mô ra cả, đưa cháu đi khám tui vỏn vẹn chỉ có 300 nghìn. Thanh Bình không có cha, mẹ thì mất sớm, giờ lại bị bệnh tật nặng nữa, hỏi có ai bất hạnh hơn cháu tui không?! ”, bà Lân bật khóc.

Không cha, chẳng mẹ lại bị bệnh tật hành hạ, Thanh Bình đang rất cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm

Nói về bệnh tình của cô bé Thanh Bình, Bác sĩ CKI Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, dù mới trải qua ca phẫu thuật nhưng hiện tình trạng của bé vẫn đang rất nặng, cần được điều trị hồi sức tích cực. Quá trình điều trị sẽ còn rất dài ngày và còn tốn kém.

“Hoàn cảnh của bệnh nhi Thanh Bình thực sự rất bi đát, bệnh tình của cháu cũng đang cần theo dõi và điều trị lâu dài. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay với bệnh viện giúp đỡ cho cháu. Giúp cô bé sớm vượt qua cơn hoạn nạn để được khỏe mạnh, sống một cuộc sống đúng nghĩa”, bác sỹ Đức bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2785 : Bà Hoàng Thị Lân (bà Ngoại bé Thanh Bình), trú thôn Đắc Thắng, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0169.841.2914

Tác giả: Đặng Tài – Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok